- Chuyện cổ động viên Hải Phòng gây rối hôm 10/6 vừa qua sau trận XMHP gặp Thể Công tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội là không thể chấp nhận được.
- Đúng! Và CSCĐ của Hà Nội đã can thiệp kịp thời...
- Đông thế làm sao dẹp được nhỉ?
- Các anh ấy có nghiệp vụ lại có thêm công cụ hỗ trợ như dùi cui, bình xịt hơi cay...
- Nhưng nói là CĐV không có nghĩa là tất cả những ai ủng hộ đội XMHP hôm đó đều gây rối ngoài một số phần tử cực đoan. Liệu có người ngay bị dính đòn không nhỉ!
- Thì đông như thế, người tử tế lẫn vào chắc cũng có người không phải đầu thì phải tai. Đây đây- Hai Phiếm giở báo- Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội đã phát biểu với báo giới đây này: "Theo tôi biết có một trường hợp trẻ em bị ngất. Trong khung cảnh phức tạp như thế, bình xịt hơi cay có thể nhầm sang người khác, đó cũng là điều phải rút kinh nghiệm.
Trên sân cảnh sát ngăn chặn như thế là được. Cũng có người bị cấp cứu, cũng có người bị xịt hơi cay, tuy vậy không xảy ra thương tích lớn, nghiêm trọng hay chết người" (VnExpress, 11/6).
- Công an ta rất tài giỏi được dân đánh giá cao nhưng cũng có lúc nhầm vào người vô tội thì phải xin lỗi chứ chỉ rút kinh nghiệm thôi sao! Thế giả dụ có người bị bắt giam oan nhưng không bị chết là may sao?
- Bác cứ suy rộng quá...
- Trị những kẻ gây rối cần tóm ngay kẻ cầm đầu xử lý cho đích đáng còn người bị vạ lây thì cũng nên có một lời thăm hỏi, xin lỗi thế mới là người Tràng An chứ... Với lại, không biết thế nào chứ tôi xem ảnh trên báo thấy mấy anh CSCĐ trấn áp 1 người thì thấy buồn quá vì như thế có cần thiết không...