Rừng Đăk Tô náo động

Thời sự
Lực lượng liên ngành của huyện Đăk Tô (Kon Tum) vừa phát hiện một vụ mua, bán, cất giấu gỗ trái phép khối lượng lớn tại Công ty TNHH Thuận Phát có trụ sở tại km 9, tỉnh lộ 672, thuộc địa bàn xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô. Vụ việc nhanh chóng được làm rõ.

Lực lượng liên ngành của huyện Đăk Tô (Kon Tum) vừa phát hiện một vụ mua, bán, cất giấu gỗ trái phép khối lượng lớn tại Công ty TNHH Thuận Phát có trụ sở tại km 9, tỉnh lộ 672, thuộc địa bàn xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô. Vụ việc nhanh chóng được làm rõ.

Xẻ thịt rừng

Tại kho của công ty này, những khúc gỗ được cưa xẻ thành hình khối vuông vức đem cất giấu ở 3 điểm khác nhau. Ông Trương Văn Tuấn - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô, cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 21/12/2009, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô nhận được tin báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, tại khu vực xưởng chế biến lâm sản trước đây của Công ty TNHH Thuận Phát có cất giấu một số gỗ trái phép, đơn vị đã tiến hành cử cán bộ đến hiện trường để tiến hành kiểm tra. Khi đến nơi, đơn vị đã phối hợp với Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh Kon Tum tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra, đồng thời tiến hành đo điếm toàn bộ số lượng, khối lượng, chủng loại số gỗ được cất giấu trong khu vực kho này để tiến hành điều tra xử lý.

 Hạt Kiểm lâm thu giữ gỗ cất giữ trái phép tại Công ty TNHH Thuận Phát.
Qua quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện có 248 hộp gỗ với khối lượng 34,499m3 gỗ thuộc loại gỗ giổi (nhóm III) và gỗ cáng lò (nhóm VI) được xẻ bằng cưa xăng và vận chuyển từ nơi khác đến, nhưng không có dấu búa kiểm lâm. Trong suốt quá trình kiểm tra, không có một ai của Công ty Thuận Phát đến nhận số gỗ này. Chỉ đến khi gần kết thúc kiểm tra, có một người đến và nói là làm bảo vệ của công ty nên đoàn đã yêu cầu ký vào biên bản kiểm tra.

Lực lượng mỏng, lâm tặc hoành hành

Ngay sau khi nắm rõ tình hình vụ cất giấu gỗ trái phép tại Công ty TNHH Thuận Phát, chúng tôi đến Lâm trường Đăk Tô trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển nông-lâm nghiệp và dịch vụ Đăk Tô hiện đóng chân tại trung tâm xã Đăk Trăm để tìm hiểu về công tác quản lý bảo vệ rừng. Giám đốc Lâm trường Đăk Tô-Lê Đình Du cho biết: Lâm trường hiện có 11 cán bộ, công nhân viên quản lý trên 17.000 ha rừng thuộc địa bàn hai huyện: Tu Mơ Rông và Đăk Tô, nên không thể quán xuyến hết. Vả lại, lâm tặc thường kéo gỗ bằng sức trâu về trong khoảng thời gian chiều tối và đi rất đông người, nên khi lực lượng phát hiện, lâm tặc bỏ chạy để lại cả trâu và gỗ giữa rừng. Đợi đến tối, khi lâm trường không có phương tiện vận chuyển gỗ tịch thu về cơ quan và lực lượng quản lý bảo vệ rừng của lâm trường mỏng nên phải "rút quân", thì lâm tặc quay trở lại kéo gỗ về nhà. Hiện nay, phần lớn các tiểu khu do lâm trường quản lý đều "nóng" về vấn đề khai thác gỗ trái phép của lâm tặc, nhưng "nóng" nhất vẫn là ở các tiểu khu thuộc địa bàn xã Đăk Trăm. Còn việc lực lượng liên ngành của huyện đã phát hiện tại Công ty TNHH Thuận Phát có cất giấu gỗ trái phép vào chiều ngày 21/12/2009, cán bộ, công nhân viên lâm trường không hay hề biết gì cả.

Tính từ đầu năm 2009 cho đến nay trên địa bàn huyện Đăk Tô đã xảy ra 33 vụ vi phạm về mua, bán, cất giấu, chế biến-kinh doanh gỗ, lâm sảm trái phép với khối lượng 185,68 m3 gỗ các loại.

Thiết nghĩ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền sở tại trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Nếu không, sự trả giá của con người đối với rừng là rất lớn. Cơn bão số 9 vừa qua là một bài học xương máu minh chứng cho sự tàn phá rừng tàn khốc của con người tại tỉnh Kon Tum.

Bài và ảnh Thành Tú


Ý kiến của bạn