Rớt nước mắt nhìn nụ cười của bệnh nhi ung thư máu

Tin nóng y tế
Khoa bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư những ngày mùa đông giá rét. Tiếng trẻ la khóc át cả tiếng nô đùa. Tổng cộng có 100 trẻ điều trị tại khoa, trong đó có đến 70% trẻ mắc bệnh ung thư máu và đa phần đều là những trẻ em nghèo.
Khoa bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư những ngày mùa đông giá rét. Tiếng trẻ la khóc át cả tiếng nô đùa. Tổng cộng có 100 trẻ điều trị tại khoa, trong đó có đến 70% trẻ mắc bệnh ung thư máu và đa phần đều là những trẻ em nghèo.

Hẳn những ai đã từng một lần đặt chân vào đây mới cảm nhận được nỗi đau thể xác của bệnh nhi và nỗi niềm suy tư của các bậc phụ huynh ngày đêm túc trực chăm con…

“Con muốn đến lớp học với các bạn…”

Cậu bé Trần Nhật Long, 4 tuổi (quê ở Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang điều trị hóa chất đợt 4 tại Khoa bệnh máu trẻ em. Long vẫn khá nhanh nhẹn, luôn miệng bi bô và hóng chuyện người lớn. Chị Hoàng Thị Dương, mẹ bé Long kể, đầu năm 2012, khi thấy con có biểu hiện xanh xao, hay sốt, gia đình đã đưa đi khám tại một BV trên TP. Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, Long có vấn đề bất thường về máu. Sau đó, các bác sĩ cho em chuyển lên BV Nhi T.Ư, rồi Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư để điều trị do cháu đã mắc phải bệnh ung thư máu.
Rớt nước mắt nhìn nụ cười của bệnh nhi ung thư máu 1
Nhìn nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ mới 4 tuổi bị ung thư máu, bà mẹ trẻ không khỏi rầu lòng. Ảnh: L.Mộc.
“Nghe bác sĩ bảo cháu phải điều trị theo phác đồ thành nhiều đợt nên gia đình cứ phải đi đi về về, mỗi lần như vậy ngót nghét 400 cây số, riêng chi phí đi lại cũng không ít. Nhập viện vài chục ngày điều trị nội trú rồi lại đưa con về, đôi ba chục ngày sau lại cho cháu vào viện… May là cháu có thẻ BHYT chi trả nên cũng đỡ được nhiều lắm, gia đình chỉ phải bỏ thêm tiền mua một số hóa chất, thuốc ở bên ngoài thôi…”- chị Dương tâm sự.

Tại phòng bệnh 605, bé gái Bùi Thị Ngọc, 11 tuổi (tại tổ 12, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) đang ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh để truyền dung dịch kháng nấm. Mỗi lần truyền như vậy, Ngọc phải ngồi im trên giường vài tiếng đồng hồ nhưng cô bé rất kiên trì. Sau hai đợt điều trị, nhìn Ngọc có vẻ khá mệt mỏi, những lọn tóc xanh cũng đã rụng dần. Ngọc thỏ thẻ: “Con muốn về đi học, đến lớp gặp thầy cô và các bạn. Hôm trước cô và bạn đến viện thăm con, con nhớ lắm…”.
Rớt nước mắt nhìn nụ cười của bệnh nhi ung thư máu 2
Em Bùi Thị Ngọc đang truyền dung dịch kháng nấm. Em tâm sự, phải nghỉ học để trị bệnh, em rất nhớ bạn, nhớ thầy cô, trường lớp. Em chỉ mong nhanh hết bệnh để được tiếp tục đi học... Ảnh: L.Mộc.
Rớt nước mắt nghe lời con nói, anh Bùi Chí Trung, bố Ngọc bảo: “Cháu nó ham học lắm nhưng điều trị thế này cũng đành gián đoạn thôi. Đợt đầu tiên truyền hóa chất xong, cháu liền đòi đi học ngay dù cơ thể mệt mỏi, thời gian ngồi học ở lớp không được nhiều”. Gia cảnh anh Trung cũng khá khó khăn, vợ cặm cụi làm chổi kiếm đồng ra đồng vào, còn anh Trung từ khi biết con bị bệnh cũng đành bỏ việc phụ hồ để chăm con. Anh bảo “còn nước còn tát. Thương con, xót con lắm cô ạ…”.

Nên cho con đi xét nghiệm máu định kỳ

Bác sĩ Mai Lan, Trưởng khoa bệnh máu trẻ em cho biết, hiện tại khoa đang điều trị cho 100 cháu, trong đó khoảng 60-70% bệnh nhi ung thư máu và và đa phần đều là những trẻ em nghèo.

Theo bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc tại Khoa Bệnh máu trẻ em- người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhi, trẻ nhỏ mắc ung thư máu ít có biểu hiện gì đặc trưng, nhất là đối với trẻ vài tháng tuổi thường chỉ sốt nhẹ. Do đó, các bậc cha mẹ chủ quan nghĩ con mọc răng, không đi khám. Đến khi tiến hành xét nghiệm máu mới phát hiện con mắc bệnh thì diễn tiến bệnh đã rất nhanh, bạch cầu giảm mạnh, sút cân và phải dùng kháng sinh loại nặng.
Rớt nước mắt nhìn nụ cười của bệnh nhi ung thư máu 3
Cha mẹ nên cho con đi xét nghiệm máu định kỳ để sớm phát hiện bệnh. Ảnh: L.Mộc.
“Việc điều trị cho bệnh nhi ung thư máu dưới 3 tuổi được tiên lượng là nặng và rất khó. Trong khi đó, tại Viện, chúng tôi đã từng tiếp nhận điều trị ca bệnh nhi chỉ 6 tháng tuổi. Các bác sĩ chỉ có thể điều trị duy trì để không sản sinh ra tế bào ung thư máu”- bác sĩ Phúc nói.

Theo các bác sĩ, ung thư máu là loại ung thư hay gặp hàng đầu trong các loại ung thư ở trẻ em. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ nên quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ tại các cơ sở y tế bằng việc xét nghiệm máu để phát hiện bệnh. Khi thấy trẻ có một trong những triệu chứng như: sốt kéo dài không lý giải được, mệt mỏi, xanh xao, sút cân nhanh, dễ xuất hiện vết bầm tím và chảy máu không lý giải được, thay đổi đột ngột hành vi… cần phải đưa đi khám ngay để được phát hiện bệnh kịp thời. Ở trẻ nhỏ - với những tiến bộ của nền y học, nếu được phát hiện sớm thì cơ hội chữa khỏi lên đến 70% và ung thư không phải lúc nào cũng đi đến cái chết.

Lâm Mộc

Ý kiến của bạn