Roma đoạt ngôi của Inter đầy ngoạn mục

Văn hóa – Giải trí
Hoàn toàn chủ động trong cuộc tiếp đón “đàn em” Atalanta, AS Roma đã dễ dàng vượt qua đối thủ bằng cách biệt tối thiểu, qua đó lần đầu tiên vươn lên nắm giữ ngôi đầu bảng ở mùa giải năm nay.
Hoàn toàn chủ động trong cuộc tiếp đón “đàn em” Atalanta, AS Roma đã dễ dàng vượt qua đối thủ bằng cách biệt tối thiểu, qua đó lần đầu tiên vươn lên nắm giữ ngôi đầu bảng ở mùa giải năm nay.
 
Nắm giữ lợi thế tinh thần cực lớn sau cú “bước hụt” của Inter đêm qua, AS Roma hiểu rằng chỉ cần một chiến thắng trước đội bóng đang nằm trong tốp cầm đèn đỏ Atalanta là đủ để họ giành lấy ngôi đầu bảng từ tay đội bóng của Mourinho. Không để người hâm mộ phải thất vọng, thầy trò Ranieri đã dễ dàng hoàn thành sứ mệnh họ được giao phó.

Vucinic tiếp tục là đầu tàu của AS Roma

Xuất phát với chỉ duy nhất đội trưởng Totti trên hàng công nhưng chơi ngay phía sau “Er Pupone” lại là hàng tiền vệ 5 người rất cơ động và không thiếu sức sáng tạo. Chính sự vượt trội ở khu vực giữa sân đã làm nền tảng cho sự lấn lướt của Giallorossi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và không phải chờ đợi quá lâu, các khán giả trên sân Olimpico đã được chứng kiến bàn mở tỷ số.

Phút thứ 12, từ một pha lên bóng khá đơn giản của đội chủ nhà, Vucinic tung cú sút xa từ khoảng cách gần 25m. Bóng đi không quá căng và lại đi đúng vào vị trí mà Consigli đã chọn sẵn. Những tưởng sóng gió sẽ qua đi nhưng bất ngờ đã xảy ra khi thủ thành trẻ người Italia lại để vuột bóng, để bóng từ từ lăn vào lưới trong sự phấn khích tột độ của các Romanista.

Có được bàn mở tỷ số sớm, Roma tiếp tục triển khai thế trận tấn công mạch lạc. Không có quá nhiều khó khăn xảy ra khi đội bóng của Totti tìm cách tiếp cận vòng cấm đội khách. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ của Totti, Menez và De Rossi, đội bóng áo bã trầu đã tìm được bàn thắng thứ hai.

Phút thứ 27, vẫn là những pha lên bóng quen thuộc ở hai cánh, đội trưởng Francesco Totti có đường lật bóng chuẩn xác vào trong vòng 5m50 để hậu vệ Cassetti trong một pha bất ngờ lên tham gia tấn công, bay người đánh đầu đẹp mắt, hạ gục thủ thành Atalanta.

Hai bàn thắng chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu đã cho phép Totti cùng các đồng đội có quyền "thả lỏng" để giữ sức cho trận đấu lượt về Coppa Italia với Udinese vào giữa tuần tới. Tốc độ trận đấu được giữ ở mức trung bình thấp nhằm tránh những va chạm không đáng có xảy ra. Và có lẽ ngoài các tifosi thủ đô ra thì không có mấy người đủ bình tĩnh để chờ đến tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Lần lượt những con bài chủ chốt như Vucinic, Perrotta đã được Ranieri rút ra khỏi sân nhằm đảm bảo thể lực và ngay cả khi Tiribocchi le lói lên chút hy vọng cho đội chủ sân Atleti Azzurri d'Italia ở phút thứ 53 thì sức mạnh của Roma vẫn ở một đẳng cấp khác với Atalanta. Và dù không ghi thêm được bàn thắng nào trong những phút còn lại nhưng chiến thắng 2-1 vẫn là quá đủ để những người dân thủ đô ăn mừng suốt đêm nay. Chức vô địch đã nằm trong tầm tay đội bóng của "gã thợ hàn" và nếu còn thêm một lần nữa "về nhì" thì chắc cựu HLV của Juventus sẽ khó có một cơ hội nào nữa để lật đổ đế chế màu xanh đen.
Đội hình thi đấu

Roma: Julio Sergio; Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise; Perrotta (Taddei 75'), De Rossi, Pizarro; Menez (Brighi 79'), Vucinic (Toni 46'); Totti.

Atalanta: Consigli; Capelli, Bianco, Pellegrino, Manfredini (Radovanovic 34'); Ferreira Pinto, Padoin, De Ascentis (Volpi 84'), Valdes; Tiribocchi, Amoruso (Doni 54').

Bàn thắng: Vucinic (12'); Cassetti (27') - Tiribocchi (53')

Tỷ số chung cuộc: Roma 2 - 1 Atalanta

Theo VTC.vn

Ý kiến của bạn