Roma "báo thù" thành công, Inter ăn quả đắng

Văn hóa – Giải trí
AS Roma đã có cuộc “báo thù” thành công trên sân của Cluj, bằng chiến thắng 3-1. Còn Inter của Mourinho đã phải nhận trái đắng khi ngay trên sân nhà họ để Panathinaikos cho phơi áo với tỷ số 0 – 1.

AS Roma đã có cuộc “báo thù” thành công trên sân của Cluj, bằng chiến thắng 3-1. Còn Inter của Mourinho đã phải nhận trái đắng khi ngay trên sân nhà họ để Panathinaikos cho phơi áo với tỷ số 0 – 1.

Cluj – Roma (1-3): Và Totti tiếp tục "nổ súng"...

1. Nếu có một kết quả khả quan thì khả năng đi tiếp vào vòng 1/16 sẽ trở nên rộng cửa đối với cả hai. Thế nên, khi trận đấu chưa diễn ra, cả Cluj lẫn AS Roma đều có những phát biểu đề cao tính chất quan trọng của cuộc đối đầu này.

Đội trưởng Totti cho biết đây là một trận đấu mà Roma buộc phải thắng. Còn HLV trưởng Spalletti thì cẩn trọng hơn khi tuyên bố, Roma cần thi đấu một cách thực tế và thận trọng để kiếm một vé đi vào vòng sau.

Bên kia chiến tuyến, HLV của Cluj Maurizio Trombetta cho hay, Roma bây giờ đã khác so với Roma mà Cluj đã đánh bại ở lượt trận đầu tiên, nhưng đội nhà vẫn muốn tạo nên một cơn “địa chấn khác”.

Roma (áo trắng) bây giờ đã khác!

Ở trận này, Roma không thể đưa ra sân tiền đạo chủ lực Vucinic do chấn thương. Ở hàng hậu vệ lão tướng Panucci cũng phải vắng mặt vì lý do tương tự. Tronh khi đó, đội chủ nhà chào đón sự trở lại của những cầu thủ quan trọng như Eugen Trica, Gabriel Muresan hay De Sousa.

Cluj không muốn bẽ mặt trước khán giả nhà, còn Roma thì muốn “báo thù” cho trận thua hồi đầu giải, những điều đó đã đem đến cho người xem một trận đấu hấp dẫn và sôi động.

2. Các cầu thủ Cluj tràn sang sân của Roma ngay từ những phút đầu của trận đấu. Phút thứ 6, pha phối hợp tam giác giữa Trica, Faso, Kone đã khiến cho khung thành của đội khách phải chao đảo, và nếu không sự xuất sắc của thủ thành Doni, hẳn đội nhà đã có bàn thắng để ăn mừng.

Nhưng Roma cũng không phải tay vừa, lập tức pha đáp trả được đưa ra. Phút thứ 11, bên phía cánh phải, Perotta bắt tốc đó từ đường chuyền của đồng đội, rồitạt bóng vào trong, Brighi băng vào đệm bóng khi khung thành đã bỏ trống, mang về bàn thắng đầu tiên cho Roma.

Niềm vui của Roma sau bàn thắng.

Sớm có bàn thắng song Roma không lui về phòng thủ mà tiếp tục tấn công. Vì thế bàn thắng thứ hai đến với họ cũng là điều dễ hiểu. Phút thứ 23, từ khoảng cách 25m, Totti thực hiện pha đá phạt đẳng cấp làm lưới Cluj rung lên lần thứ hai.

Bàn thắng cho thấy, Totti đã tìm lại được chính mình sau thời gian dài bị chấn thương. Nhưng quan trọng hơn bàn thắng này đã minh chứng được lời nói của anh khi bóng chưa lăn.

Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, khâu yếu nhất của Roma hiện vẫn là hàng phòng ngự. Phút thứ 30, dù có số đông cầu thủ của đội khách đứng trước khung thành của Doni, các cầu thủ Cluj vẫn tự tin có pha phối hợp một chạm đẹp mắt.Trica tung cú sút, Doni đẩy bóng ra nhưng Kone đã có mặt kịp thời, đệm bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 cho đội nhà.

Sau bàn thắng này, hai đội liên tiếp “ăn miếng trả miếng” trong những tình huống tấn công. Ở phứ 38 và 40, nếu Kone và Baptista tận dụng được cơ hội thì tỷ số của hiệp 1 đã không dừng lại ở 1 – 2.

3. Thế trận ở hiệp hai vẫn không có gì thay đổi so với hiệp một. Kẻ muốn có bàn thắng gỡ hòa, còn người muốn tìm kiếm bàn thắng thứ ba đã đưa đến một hiệp hai sôi động nhưng đầy căng thẳng và quyết liệt. Chỉ trong vòng 20 phút đã có hai cầu thủ nằm sân.

Trận đấu trở nên quyết liệt.

Đang ở thế giằng co thì bất ngờ Roma có bàn thắng thứ ba, và lại là Brighi ghi bàn. Phút thứ 64, đội khách có pha phối hợp như đá tập giữa Totti, Perrotta trước khi Brghi lập cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này.

Từ phút 65, cơ hội đến ghi bàn đến với hai đội không nhiều, song thẻ vàng và những pha phạm lỗi thì liên tiếp diễn ra, khi lần lượt Totti, Trica, Panin đều phải “ăn thẻ” thẻ vàng.

Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, cả khách lẫn chủ đều có thay đối nhận sự với mục đích khác nhau. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với chiến thắng này, Roma đã gần như chắc chắn cầm một vé đi vào vòng 1/16. Trong khi đó, mục tiêu khả dĩ lúc này của Cluj có lẽ là một suất dự Uefa Cup.

Đội hình ra sân:
Cluj: Stancioiu; Alvaro Pereira, De Sousa, Cadu’, Panin; Muresan, Dani; Juan Culio, Trica, Dubarbier; Y Kone’.
Roma: Doni; Cassetti, Juan, Mexes, Tonetto; Taddei, De Rossi, Perrotta, Brighi; Totti, Baptista.
Bàn thắng:Cluj: Kone (30’), Roma: Brighi (11’, 64’), Totti (24’).

Inter – Panathinaikos (0-1): Trái đắng
 
Một đội bóng khác của Italia là Inter đã phải nhận trái đắng, khi ngay trên thánh địa Giuseppe Meaza, đoàn quân của HLV Mourinho đã để đội bóng bé nhỏ đến từ Hi Lạp, Panathinaikos cho phơi áo với tỷ số 0 – 1.
 

Nỗi thất vọng Ibrahimovic.

Ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, cộng với niềm “sung sướng” vừa giành thắng lợi trước Juventus ở trận derby d’Italia, tưởng chừng các cầu thủ Inter sẽ có một "cuộc dạo chơi". Nhưng đó chỉ là lý thuyết còn thực tế trận đấu lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Suốt cả hiệp một, Inter thi đấu một cách bế tắc, đặc biệt là trong việc tìm đường đến khung thành của đội khách. Hai “họng pháo” hạng nặng là Ibrahimovic và Adriano bị hậu vệ Panathinaikos cho “tắt điện”.

Trong khi đó, ở giữa sân hàng tiền vệ chơi cũng chẳng khá hơn là bao. Vì thế, vào đầu hiệp 2, Mourinho tiến hành thay đổi nhân sự cũng là điều dễ hiểu. Quaresma vào thay Muntari, lúc này Inter với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 chuyển thành 4-3-3.

Lúc này cơ hội ăn bàn đến với Inter nhiều hơn, song chưa kịp thì đội khách đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số của phút thứ 65 do công của J. Sarrieg.

J. Sarrieg (trái)đã cho Inter nếm trái đắng.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ đến từ Hi Lạp lùi về sân nhà thi đấu tử thủ để bảo toàn tỷ số. Còn Inter không muốn bẽ mặt trên sân nhà đã dâng toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, dù cho Mourinho đã tung “Gà son” Cruz vào sân ở phút 75 để Inter đá 4 tiền đạo.

Với chiến thắng này, Panathinakos đã viết nên một câu chuyện thần thoại trên đất Italia. Trong khi đó, Inter của Mourinho sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn vô địch Champion League như ước nguyện của ngài Moratti.

Đội hình ra sân:

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Maxwell (Cruz 75); Zanetti,Cambiasso, Muntari (Quaresma 46), Figo (Balotelli 72); Ibrahimovic, Adriano.

Panathinakos: Galinovic; Spiropoulos, Jose Sarriegi, Goumas, Vintra, Nilsson;Simao; Karagounis (Salpingidis 64), Gilberto, Gabriel (Tziolis 84); Mantzios (Rukavina 94).

Bàn thắng: Panathinakos: J. Sarriegi (64’).

Champions League 2008-09, lượt trận thứ 5 vòng bảng

26/1100:30

Zenit St. Petersburg vs Juventus

0-0

26/1102:45

Aalborg vs Celtic

2-1

26/1102:45

Arsenal vs Dynamo Kiev

1-0

26/1102:45

BATE Borisov vs Real Madrid

0-1

26/1102:45

Bayern Munchen vs Steaua Bucharest

3-0

26/1102:45

Fenerbahce vs Porto

1-2

26/1102:45

Fiorentina vs Lyon

1-2

26/1102:45

Villarreal vs Manchester Utd

0-0

27/1102:45

Anorthosis vs Werder Bremen

2-2

27/1102:45

Atl. Madrid vs PSV

2-1

27/1102:45

Bordeaux vs Chelsea

1-1

27/1102:45

CFR Cluj vs Roma

1-3

27/1102:45

Inter Milan vs Panathinaikos

0-1

27/1102:45

Liverpool vs Marseille

1-0

27/1102:45

Shaktar Donetsk vs Basel

5-0

27/1102:45

Sporting Lisabon vs Barcelona

2-5

Bảng A

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Roma

9

5

3

0

2

10

6

Chelsea

8

5

2

2

1

7

4

Bordeaux

7

5

2

1

2

5

9

CFR Cluj

4

5

1

1

3

4

7

Bảng B

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Inter Milan

8

5

2

2

1

7

5

Panathinaikos

7

5

2

1

2

7

7

Anorthosis

6

5

1

3

1

8

7

Werder Bremen

4

5

0

4

1

5

8

 
 
Huy Thông
Theo VTC

Ý kiến của bạn