Rơi từ độ cao hơn 10 mét, một người nguy kịch

25-01-2013 09:51 | Thời sự
google news

Mặc dù trèo cao để thi công dán chữ trang trí mặt tiền cho trung tâm dạy nghề, tuy nhiên công cụ hỗ trợ công việc lại quá sơ sài khiến người đàn ông ngã từ độ cao trên 10 mét xuống đường, nguy kịch.

Mặc dù trèo cao để thi công dán chữ trang trí mặt tiền cho trung tâm dạy nghề, tuy nhiên công cụ hỗ trợ công việc lại quá sơ sài khiến người đàn ông ngã từ độ cao trên 10 mét xuống đường, nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ ngày 24-1, tại trung tâm chuyên đào tạo chăm sóc móng (Nails) Kelly Pang, nằm trên đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận - TPHCM.
Rơi từ độ cao hơn 10 mét, một người nguy kịch 1
 Trung tâm dạy nghề Nails nơi xảy ra vụ tai nạn lao động
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người đàn ông tên Nguyên (33 tuổi) dùng thang tre trèo lên phía trước mặt tiền của trung tâm để trang trí.

Sau khi buộc dây thun níu giữ chiếc thang tre, anh Nguyên leo lên gần vị trí nóc nhà để dán chữ. Không may sợi dây thun bị đứt ra, cộng thêm chiếc thang yếu ớt đung đưa. Không giữ được thăng bằng, anh Nguyên ngã từ độ cao hơn 10 mét xuống đất.

Chị Huyền, người chứng kiến vụ việc, kể lại: “Tôi nghe tiếng la thất thanh của người đàn ông, rồi thấy anh ta rơi xuống đất nằm bất tỉnh”.
 
Chị Huyền cùng người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, sức khỏe rất nguy kịch.

Ghi nhận tại hiện trường, tại vị trí nạn nhân tiếp đất máu chảy loang lổ, chiến thang tre được buộc bằng những sợi dây thun sơ sài, phía dưới chân thang có đoạn nối bị bung dây.
 
Theo NLĐ

Ý kiến của bạn