Roger Federer - Gừng càng già càng cay

09-04-2017 10:11 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - “Tàu tốc hành” Federer đã tiếp tục thẳng tiến trên con đường hồi sinh ngoạn mục của mình sau khi đánh bại kình địch Rafael Nadal 6-3...

“Tàu tốc hành” Federer đã tiếp tục thẳng tiến trên con đường hồi sinh ngoạn mục của mình sau khi đánh bại kình địch Rafael Nadal 6-3, 6-4 để vô địch giải Miami Masters 2017. Ðây cũng là danh hiệu thứ 3 của tàu tốc hành kể từ đầu mùa giải 2017.

Đây là danh hiệu Masters 1000/Masters Series thứ 26 trong sự nghiệp của R. Federer. Và đây cũng là lần đầu tiên anh vô địch ở Miami kể từ năm 2006 (hạ Ljubicic - HLV hiện tại của anh - ở chung kết). Và với việc vô địch ở Indian Wells cách đây không lâu, tay vợt người Thụy Sĩ đã lần thứ ba giành cú đúp Sunshine, sau những chiến tích tương tự vào các năm 2005 và 2006. Danh hiệu thứ 91 trong sự nghiệp này giúp Federer trở lại vị trí thứ 4 thế giới khi bảng xếp hạng ATP mới được công bố - một cái kết đẹp và viên mãn mà người hâm mộ không thể hài lòng hơn được nữa. Federer - Nadal, cặp đối đầu kinh điển của thời đã qua, nay trở lại, gặp nhau tới 3 lần kể từ đầu mùa giải. Một người tưởng chừng sẽ bị tuổi tác làm cho mờ nhạt, một người tưởng như đã từng bị nhấn chìm trong cơn bão chấn thương, cuối cùng vẫn là cặp đôi đem lại cho người hâm mộ những điều tốt đẹp nhất như cách họ đã từng làm cả thập kỷ qua.Ở tuổi 35, Federer đã hồi sinh mạnh mẽ.

Ở tuổi 35, Federer đã hồi sinh mạnh mẽ.

R.Federer đánh bại Nadal sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-4 và khi được hỏi liệu chiến thắng này có phải là cái kết cho sự “trở lại” của mình hay không, anh nói: “Quả là vậy, tôi nghĩ thế. Việc “trở lại” đã qua. Bây giờ tôi chính thức vào guồng rồi. Có thể nói cho đến Miami, tôi đã phải học và trải nghiệm thêm rất nhiều thứ. Nhưng cơ thể tôi đã phản hồi tốt và tôi không thể hạnh phúc hơn”.Nhưng Nadal cũng có lý do để ăn mừng ngôi á quân dù đã thua cuộc. Bởi vào sâu ở Miami, nơi chưa bao giờ đăng quang, không phải mục tiêu của anh. Tay vợt người Tây Ban Nha vẫn chờ đợi mong mỏi tới mùa giải đất nện yêu thích của mình để thực sự “trở lại”. Quá trình này của anh có vẻ nặng nhọc hơn Federer bởi Nadal vẫn luôn làm bạn với chấn thương mà lần này là cơn đau cổ tay quái ác đã hành hạ anh từ tháng 6 năm ngoái. Nadal đã làm tốt nhất có thể khi vào tới 3 trận chung kết dù không vô địch lần nào. Thành tích của anh kể từ đầu năm nay là 19 trận thắng 5 thất bại - một kết quả không tồi. “Tôi nghĩ rằng tôi đã gần đạt đến ngưỡng mà mình mong muốn. Tôi đang chơi khá tốt và tôi tin rằng mình đã sẵn sàng để gặt hái thêm danh hiệu”, Nadal chia sẻ. Những câu chuyện kỳ diệu mà R.Federer và Nadal đem lại có xu hướng làm lu mờ việc môn thể thao này đã từng khó khăn như thế nào. Đúng một năm trước vào thời điểm này, quần vợt quay cuồng trong nhiều vụ tai tiếng. Từ chuyện doping, các cuộc tranh cãi chuyên môn khiến cho chất lượng của cả ATP và WTA đều đi xuống. Hồi cuối tháng 1 năm ngoái, cú ngã trong nhà tắm của Federer đã khiến anh phải trải qua một ca phẫu thuật nhỏ. Khi trở lại vào mùa hè, anh cũng không thể lấy được phong độ tốt nhất và chẳng vô địch một giải nào cả năm.

Nhưng xét toàn diện, việc hồi xuân tàu tốc hành Federer và Nadal có gì đó không ổn. Họ đều là những “lão làng” quần vợt, tại sao ở các giải đấu quan trọng gần đây, lại là cặp đôi này vào chung kết và thâu tóm danh hiệu mà không phải một tay vợt trẻ nào khác, hay ít nhất là Andy Murray, Novak Djokovic? Cứ cho là Murray và Djokovic bị chấn thương gây ảnh hưởng thì việc những “bô lão” như Federer - người sắp tròn 36 tuổi vẫn vô địch ở nhiều giải đấu quan trọng gióng lên một hồi chuông cảnh báo sự thiếu thốn tài năng xuất chúng của quần vợt nam hiện tại. Chúng ta có Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Milos Raonic… nhưng tất cả đều chưa đáp ứng được niềm hy vọng của khán giả. Nếu ở mùa giải đất nện sắp tới, rồi xa hơn là Roland Garros, Wimbledon mà Federer hay Nadal vẫn giữ phong độ này, e là họ tiếp tục không có đối thủ, ngay cả khi Murray và Djokovic khỏe khoắn trở lại. Tới lúc đấy mới là vấn đề lớn. Bởi người hâm mộ có thể nghĩ rằng nếu một ngày họ không còn thi đấu nữa, quần vợt nam sẽ đi về đâu?


Yến Nhi
Ý kiến của bạn