Thông tin từ Daily Mail cho biết, để dọn chỗ cho Wayne Rooney, Real sẵn sàng “thải hồi” tiền vệ Kaka.
Cách đây chừng một tuần, Tổng giám đốc Jorge Valdano phát biểu một cách ẩn ý rằng, nếu Wayne Rooney đến sân Bernabeu thì ai sẽ phải ra đi, bởi các cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công của Real đang thi đấu rất tốt.
Do đó, theo suy đoán của các tờ báo Tây Ban Nha thì người phải rời Real sẽ là tiền đạo Karim Benzema. Bởi tiền đạo người Pháp, dù đã rất cố gắng trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa chiếm trọn được niềm tin của HLV Jose Mourinho. Hơn nữa, ngài Alex Ferguson cũng rất “kết” Benzema nên đây sẽ là điều kiện để Real xúc tiến nhanh vụ Rooney hơn.
Cổ động viên bày tỏ sự tức giận với Rooney. |
Tuy nhiên, theo tờ
Daily Mail, “công thức mua bán” Rooney = Kaka tiền có vẻ hợp lý hơn. Thứ nhất, Kaka, kể cả khi bình phục chấn thương cũng khó có thể lấy lại được vị trí trong đội hình một của Real, bởi tiền vệ trẻ Mesut Ozil đang thi đấu hết sức thuyết phục.
Thứ hai, MU đang cần một mẫu tiền vệ kiến thiết trong bối cảnh Paul Scholes đang ngày càng suy giảm phong độ vì lý do tuổi tác. Do đó, nếu mất Rooney, nhưng có được sự phục vụ của tiền vệ người Brazil thì đó không phải là một phương án quá tồi đối với MU.
Trong khi đó, sau khi thông tin Rooney tuyên bố muốn rời MU, các cổ động viên trung thành đã rất tức giận khi giăng lên những biểu ngữ, như “Coleen tha thứ cho anh, còn chúng tôi thì sẽ không bao giờ”, “Yêu MU, ghét Rooney”. Tuy nhiên, một số người cũng tỏ ra thông cảm cho Rooney khi đưa ra phát biểu: “Chúc may mắn Rooney, nhưng làm ơn đừng đến Manchester City”.
Theo VTC.vn