- Dân ta nặng về tình cảm, thấy ai làm gì cho mình dù là việc công cũng đều có chút quà biếu để tỏ lòng biết ơn đã được giúp đỡ chứ không như người một số nước tỉnh queo duy lý mà rằng: anh ăn lương Nhà nước để làm công việc thì việc anh xét, cấp giấy cho tôi khi tôi đủ điều kiện là chuyện bình thường... - Hai Phiếm bảo.
- Đúng là chưa ra khỏi dãy phố nhà ông bao giờ! - Nghĩ tôi bĩu môi nhìn ông bạn già - "Tây" họ vào khách sạn, nộp đủ tiền thuê theo quy định vẫn "bo" cho cô nhân viên phục vụ, anh xách đồ, nhấn nút thang máy chứ có nghĩ anh chị có lương khách sạn trả rồi, việc phục vụ là đương nhiên đâu.
- Thế quà biếu các quan chức khi họ giúp ai đó sao lại gọi là hối lộ, tham nhũng...
- Thì đến Tổng Thanh tra Chính phủ còn băn khoăn về vấn đề này nữa là! Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông cho biết vừa đi nước ngoài về và thấy rằng "có nhiều hành vi ngoài coi là bình thường nhưng chúng ta lại coi là tham nhũng", "Ví dụ tại Mỹ, nhiều nhân viên khách sạn, nhà hàng đều đòi tiền "bo", chi hoa hồng. Còn ở ta, nếu anh nhân viên ở loại hình dịch vụ nào đó nhận tiền của khách thì sẽ bị xử lý" (VnExpress, 25/5).
- Hả? Bác có bịa không đấy? Đời nào Tổng Thanh tra Chính phủ lại băn khoăn và so sánh khập khiễng như thế! Chuyện "bo" là chuyện kẻ cho mình là bề trên thương hại kẻ dưới nên nhón tay móc túi ban phát còn chuyện hối lộ là việc kẻ dưới phải xin người trên ban ơn, đừng làm khó hoặc vì mưu lợi nên phải cạy cục, chạy vạy để kiếm tiền, quà dâng cho kẻ trên dù lòng mình không muốn. Ranh giới này ai mà không hiểu.
- Thảo nào trong các phiên tòa xử tham nhũng, nhận hối lộ, bị can toàn nói nhận "quà biếu", "tình cảm", "vay mượn" chứ có ai nói mình nhận hối lộ đâu!