Cận cảnh sự nhếch nhác của con đường bích hoạ.

Con đường bích họa dài hơn 2km, tại đoạn đường giao nhau giữa 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp, thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đây là công trình được xây dựng từ tháng 7/2020 với mục đích tuyên truyền về lịch sử quê hương và hành trình nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Con đường này gồm 100 bức tranh mô phỏng những di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội, các sản phẩm làng nghề, nông nghiệp, giáo dục, thể thao của huyện Phúc Thọ.

Sau thời gian dài, đến nay con đường bích họa đã và đang mất đi vẻ khang trang sạch sẽ như lúc ban đầu, thay vào đó là rác thải, cỏ dại, có những bức bích họa bị cây che kín một phần hình ảnh.

Một vài điểm của con đường bích họa này bị người dân đổ rác ngay dưới chân tường tạo nên cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan.

Sau thời gian dài không được quan tâm, tu sửa đến nay con đường bích họa như bị lãng quên, cỏ mọc um tùm, cây dại che kín

Thậm chí, nhiều bức tường đã bị bong tróc theo thời gian khiến các bức tranh không còn nguyên vẹn.

Cận cảnh vẻ cũ kĩ, xuống cấp của con đường bích họa.


Từng được cho là con đường bích họa dài nhất Hà Nội, nhưng đến nay chứng kiến cảnh con đường xuống cấp trầm trọng, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối, xót xa.