Con đường đẹp trong khu đô thị mới, chính những chiếc xe đi thu gom rác lại là một… bãi rác khổng lồ. |
Đổ rác, vứt rác, xả rác ra đường mọi lúc, mọi nơi đã, đang và khả năng vẫn sẽ là một thói quen của người dân. Những hình ảnh xe rác “nhóm họp” trước cổng trường, chùa chiền, rồi rác “xúm đông xúm đỏ” ở các chợ trước mỗi biển “cấm đổ rác”, rác ngổn ngang ở những cung đường vắng… đã khiến người dân quen mắt. Chẳng mấy ai thấy bất bình thường và tất nhiên, chẳng ai ngại gì với việc vứt rác, đổ rác ra đường vì… mọi người đều vậy.
Trong khu dân cư ở Tiểu khu Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội, người dân sống gần khu vực này đã cố tình đổ rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng lấp ao hồ để biến thành đất cư trú, thật là “một công đôi việc” . |
Mặc dù đã có tới 2 biển cấm đổ rác nhưng rác vẫn cứ “không nghe lời” ở một chợ thuộc khu dân cư phường Hạ Đinh, Thanh Xuân. Rác thải xây dựng cứ đổ bừa bãi như thế này. Nhân viên công ty môi trường phải làm việc cả ngày mới gom hết rác ở chợ. |
BÍCH LỘC