Quýt làm cam chịu

Xã hội
Hai Phiếm hớt hải: - Hình như sang năm 2013 giá điện sẽ tăng nữa!

Hai Phiếm hớt hải:

- Hình như sang năm 2013 giá  điện sẽ  tăng nữa!

- Cuối năm  ngoái, Chính phủ  đã  bác đề  nghị  tăng  giá  điện lên 13% củ a EVN rồi còn gì !

- Thì  các bác EVN có  ngay sáng kiến chỉ  tăng giá  5% để trình Bộ Công Thương mà khỏi phải trình Chính phủ. 2 lần tăng kiểu này trong năm 2012 cũng gần  “đạt kế  hoạch”!

-  Các bác ấy không biết là  tăng giá điện sẽ tạo ra hiệu ứng tăng giá trong xã  hội và những gia đình nghèo, cận nghèo là khổ nhất!

- Đối với Chính phủ, EVN còn “lách” bằng cách  tăng 5% theo kiểu nhiều nhỏ thành to thì  đối với dân cũng lách coi như không hiểu chuyện “hiệu ứng tăng giá ”, đến trẻ  con cũng biết mà  bảo rằng gia đình nghèo thì  chỉ    điện thắp sáng, không có  tivi,  tủ  lạnh, máy điều hoà  nên dùng không hết 50kWh/tháng và 50 số  đầu không tăng giá, kể cả dùng  100kWh/tháng thì giá tăng cũng không nhiều nên không ảnh hưởng!

- Trong kinh doanh, khách mua càng nhiều thì càng được  giảm  giá, chỉ    điện nước ta…

- Đây là  “bản sắc” độc đáo của ngành điện chúng  ta chăng!

-  Mọi năm, cứ  hễ  định tăng giá điện là lý do “kinh doanh lỗ” được đưa ra nhưng từ  năm 2011 là có lãi, năm nay lại lãi to tới 4.500 tỉ nhưng sao vẫn tăng giá điện nhỉ!

- Chỉ kinh doanh đúng chức năng thì có lãi nhưng  khổ  nỗi các bác EVN những năm trước trót kinh doanh ngoài ngành như bất động sản, viễn thông, chứng khoán thành ra…

- Hả? Kinh doanh ngoài ngành hoặc quản lý yếu kém thì các bác EVN phải xùy tiền túi của mình ra rồi  xin từ  chức chứ  sao lại bắ t dân gánh thay cái hậu quả từ những việc sai và  dở của mì nh?

-  Độc quyền là  thế   đấy! “Cam” muốn  dùng  điện  thì  “Quýt”  quyết  thế  nào  chả  phải  chịu!

  CẢ  NGHĨ

Ý kiến của bạn