Hai Phiểm kể:
- Ở tỉnh Thái Bình có bà Phùng Thị Thu, nguyên Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Thành Công của tỉnh này bị ra tòa cách nay 14 năm (năm 1998) vì 5 tội danh với mức án 16 năm tù...
- Nhiều tội danh như thế bị tù là đáng...
- Già rồi mà vẫn láu táu! – Hai Phiếm gắt - Nhưng đến năm 2000, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên bà Thu không phạm tội và đình chỉ mọi hoạt động tố tụng hình sự đối với bà Thu. Đến tận năm 2009, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình mới ra quyết định đình chỉ vụ án.
- Thôi thì cũng mừng cho người bị hàm oan được cởi bỏ sợi dây oan trái quàng vào mình nhưng người bị oan có được đền bù những tổn hại vật chất và tinh thần?
- Tất nhiên!
- Có thế chứ! Nhưng chuyện cách đây mấy năm mà cũng đem ra kể!
- Chuyện đáng kể liên quan đến vụ này là VKSND Tối cao mới đây vừa đề nghị Bộ Tài chính cấp hơn 990 triệu đồng theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để VKSND tỉnh Thái Bình bồi thường cho bà Thu.
- Hả? Bồi thường là đúng nhưng Công an, Viện Kiểm sát Thái Bình có cá nhân nào làm sai thì phải bồi thường chứ sao lại đề nghị Bộ Tài chính đem tiền dân ra bồi thường hộ những người làm sai?
- Chắc là “tập thể” sai mà không tìm ra được trách nhiệm cá nhân...
- Thế này thì cứ yên tâm mà sai, mọi sự đã có tập thể và tiền của dân gánh trả mọi hậu quả!
Cả Nghĩ