- Tôi rất phục các anh cảnh sát điều tra khi tìm ra bao nhiêu vụ cướp của giết người rồi trộm cắp, hành hung gây thương tích trong hoàn cảnh kẻ gây án hành động trong đêm hoặc nơi vắng vẻ...
- Quá tài! - Hai Phiếm vỗ đùi thán phục rồi bỗng ngẩn ngơ - Nhưng cái vụ phá nhà dân ở Tiên Lãng, Hải Phòng giữa thanh thiên bạch nhật ở chốn đông người vậy mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra được đích danh thủ phạm để đem ra truy tố!
- Chắc có cái khó gì đấy thôi. Gần đây có cái video clip quay cảnh hàng chục người mặc sắc phục có, thường phục có lại đánh đập hai người vô tội sau mới hay đó là hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam được cử đến nơi “nhạy cảm” mà cũng chưa thấy tìm ra thủ phạm.
- Chả cần có video clip, khi có người bị đánh hội đồng tôi cũng có thể tìm ra ngay vì địa điểm đấy đang có đơn vị nào, do ai chỉ huy...
- Chắc chắn tìm ra thôi vì đó chỉ là những con sâu trong lực lượng thi hành công vụ...
- Nhưng sao loại sâu này có vẻ nhiều hơn trước khi báo chí thường đưa tin...
- Có lẽ loại sâu ấy tưởng có quyền nhưng không biết giới hạn của quyền nên làm bừa.
- Đánh đập người vô tội đã đáng bị xử lý nhưng những người hiểu biết pháp luật mà xúm nhau lại đánh hội đồng người dân thì tội ấy không thể cho qua... Lũ sâu này cần phải bị công khai tên tuổi và loại trừ khỏi những việc công vụ, chịu sự phán xét của pháp luật mới có thể ngăn chặn thói dùng quyền tùy tiện...
- Kẻ dùng quyền không có hạn thật đáng lên án nhưng cấp trên những kẻ đó không kiểm soát, giám sát quyền giao cho cấp dưới liệu có bị truy cứu trách nhiệm không nhỉ!...
Cả Nghĩ