Hai Phiếm rơm rớm nước mắt:
- Một cháu bé học lớp 2 ở Trường tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi bị cô giáo nghi lấy trộm tiền đã bị nhà trường đưa ra công an xã để... hỏi cung!
- Cháu bé có ăn năn hối lỗi không?
- Cháu bé nhận là có lấy trộm tiền của cô giáo nhưng đến chỗ cháu chỉ nơi cất giấu vẫn không thấy!
- Tí tuổi đầu đã gian!... Tóm lại là cô giáo có tìm thấy tiền bị mất không?
- Có! Nhưng mà tìm thấy trong... túi của cô!
- Nghĩa là cô không mất và nghi oan cho cháu?
- Đúng thế!
- Sao cháu lại nhận?
- Bao nhiêu người lớn nghi thế, lại bị công an xã hỏi cung..., cháu bé lớp 2 chứ đến tôi cũng phải nhận đại đi ấy chứ!
- Vậy khi công an hỏi cung, sao cháu bé không có người giám hộ?
- Thì người lớn quyết tâm tìm “tội phạm” và đã khẳng định cháu bé là kẻ trộm thì có thể quên cả thủ tục pháp luật quy định ấy chứ !!!
- Trời! Không lẽ người lớn muốn làm gì trẻ con cũng được?
- Cuối cùng, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi; Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng, cô giáo tưởng mất tiền đã nói lời xin lỗi cháu bé và gia đình trước mặt gần 550 em học sinh của trường và đồng nghiệp về cái sự nghi hoáng của mình!
- Dù sao thì cũng còn có hậu, nhất là cô giáo khi biết mình nghi oan đã không vì sĩ diện mà lờ đi kể cũng đáng khen. Nhưng các chú công an xã hỏi cung cháu bé có đến xin lỗi không?
- Các đồng chí ấy... bận!
- Hả? Thế ai và đã làm gì để cháu bé không lấy trộm mà phải nhận là lấy trộm?
Hai Phiếm xua tay:
- Thôi thì cũng mừng!
- Mừng?
- Cách đây không lâu có cháu lớp trưởng lớp 9 bị mất 500 ngàn đồng quỹ lớp đã tự tử. Trường hợp này là cháu bé lớp 2 không chết hoặc sang chấn thần kinh là quá may!
- Quá may cho cháu bé nhưng thật không may cho cung cách giáo dục và “truy tìm kẻ trộm” như trên!
Cả Nghĩ