Quyền...!?

Xã hội
- Ở Trường THPT An Lạc Thôn, Sóc Trăng có thầy Nguyễn Ngọc Hải và nhóm học sinh đoạt 2 giải thưởng Quốc gia nhưng không đủ tiền để lên tàu ra Hà Nội nhận giải.

(SKDS) - Ở Trường THPT An Lạc Thôn, Sóc Trăng có thầy Nguyễn Ngọc Hải và nhóm học sinh đoạt 2 giải thưởng Quốc gia nhưng không đủ tiền để lên tàu ra Hà Nội nhận giải.

- Khổ! Chuyện không đủ tiền để đi nhận giải không hiếm đâu...

- Nhưng rất may là Hải và học trò được nhiều tổ chức và cá nhân giúp đỡ tiền của đã đến được Thủ đô nhận phần thưởng trong sự chào đón và tôn vinh của cả nước.

- Thế thì quá hay, có gì mà mặt bác méo xệch lại thế kia?

- Nhưng chuyện không hay là thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải sau khi cùng trò trở về đã bị Ban tổ chức Huyện ủy Kế Sách kiểm điểm vì dám phản ánh lên báo chí việc không đủ tiền đi nhận giải thưởng đề tài khoa học về môi trường tại Hà Nội. Thầy còn phải “giải trình việc cung cấp số tài khoản cá nhân cho báo chí để được giúp đỡ”.

- Chắc vì “tội” làm xấu mặt huyện trước đồng bào cả nước!

- Nhưng nếu huyện quan tâm thì việc gì thầy phải nêu khó khăn với báo chí?

- Không cần biết! Cứ để địa phương mang tiếng trước dư luận là có “tội” !

- Đáng lẽ địa phương phải tự hào về thầy Hải và các cháu học sinh đang làm vẻ vang cho quê hương rồi cảm ơn lòng tốt của thiên hạ sao lại dùng quyền của mình để hạch sách thầy chỉ vì cái sĩ diện hão!

- Chỉ vì họ có quyền và khi có quyền thì họ nghĩ có thể áp đặt ý muốn của mình lên đầu người khác, họ thách thức và thậm chí bất cần công luận chăng?

Hai Phiếm ngán ngẩm:

- Xem ra có quyền nhưng còn lắm người chả biết sử dụng quyền thế nào cho đúng nhỉ...       
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn