Quy hoạch... không bằng ong?

Xã hội
- Các cụ bảo con người khác con ong ở chỗ con ong xây tổ theo bản năng chứ con người bắt đầu xây nhà đã hình dung khu nhà như thế nào rồi! - Hai Phiếm nói.

- Các cụ bảo con người khác con ong ở chỗ con ong xây tổ theo bản năng chứ con người bắt đầu xây nhà đã hình dung khu nhà như thế nào rồi! - Hai Phiếm nói.

- Tôi chả được hiểu biết như bác nhưng cứ thấy xây dựng ở nước ta có những con đường đắt nhất hành tinh nhưng nhà cửa hai bên đường mỗi cái mỗi kiểu, thêm cả nhà siêu méo, siêu mỏng thì không hiểu ông quy hoạch hình dung từ trước như thế nào...

- Thế thì con ong nó khác người ở chỗ con ong nào cũng như con ong nào nên tổ ong nào trông cũng giống tổ ong nào chứ người có người giàu người nghèo nên có nhà nhô ra thụt vào, nhà cao nhà thấp chăng?

- Không hiểu loài ong có kiến trúc sư trưởng, thanh tra xây dựng và nhân viên trật tự không nhưng con người có đủ các ban bệ mà sao đường phố rồi mỹ quan đô thị vẫn cứ lộn xộn thế nhỉ!

- Quy hoạch là lo cái vĩ mô chứ vài cái ban công lấn ra một chút là chuyện vặt, nhằm nhò gì. Các ban bệ xét duyệt bản vẽ lại giàu lòng thông cảm. Người không có giấy phép xây dựng cũng được chính quyền phường thông cảm phạt ít tiền cho phải phép rồi sau đó cứ "vô tư" đi!

- Thảo nào đường mới mở xong là chợ cóc, hàng quán nhôm nhem mọc ra đầy!

- Dốt! Đấy là dân tự phát chứ quản lý hành chính phải theo luật mà khi đường mới mở là nhà chưa có số, phố chưa có tên thì quản lý làm sao?

- Nhưng tôi thấy các khoản thu phí như phí vệ sinh, phí sử dụng vỉa hè, phí an ninh, phí môi trường... được quản lý chặt lắm, cấm có sót nhà nào, khoản nào... Nhà bất cứ ai dù có hộ khẩu hay không, dù trong tận cùng ngõ, mới đào móng đã thấy người có trách nhiệm có mặt...

- Con người hơn con ong là ở chỗ ấy!

- Hơn hay kém khi con ong cần cù xây dựng rất có trật tự còn con người cũng rất chăm chỉ... thu phí?

Hai Phiếm gật gù:

- Thời Đổi mới có rất nhiều thành tích đáng nhớ, đáng tự hào nhưng quy hoạch xây dựng với sự lộn xộn, phố xá như hàm răng vổ, chung cư mọc như nấm nhưng không lo chỗ thoát nước cũng là một "thành tích" khó quên sao!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn