Quy định cứng

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, vẻ mặt phấn khởi lắm:

(SKDS) - Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, vẻ mặt phấn khởi lắm:

- Có thế chứ! Cuối cùng thì khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng chứ không phải là 7 triệu đồng...

- Bao giờ áp dụng?

- Sang năm!

- Vậy sang năm liệu 9 triệu đồng có đủ sống và 3,6 triệu đồng liệu có đủ nuôi con khi mà giá cả thị trường như đám mây vần vũ. Ngay đến xăng là thứ cần thiết để giúp chuyện đi lại cũng tăng một tháng đôi lần và hàng hóa đều lên giá theo xăng?

- Thì lúc đó lại điều chỉnh tuy rằng có thể đến thời điểm thực hiện lại tiếp tục điều chỉnh!

- Sao không thể căn cứ vào mức lương tối thiểu để nhân lên bao nhiêu lần thì ra mức khởi điểm đóng thuế...

Hai Phiếm cả cười vặn lại Nghĩ tôi:

- Thế lương tối thiểu là bao nhiêu?

- Là mức đang quy định để đảm bảo mức sống với nhu cầu tối thiểu!

- Quy định thì đứng yên, muốn điều chỉnh phải họp bàn. Ra được quy định rồi còn chờ đến ngày có hiệu lực thi hành trong khi giá cả trong một ngày đã có thể thay đổi. Vậy lương tối thiểu và mức sống tối thiểu vẫn cứ là cuộc chạy đua bền bỉ và “lương tối thiểu” chắc chắn lẽo đẽo theo sau “nhu cầu tối thiểu”.

- Biết rồi! Ngay ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội Bùi Sỹ Lợi tại Hội nghị giới thiệu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn hôm 24/9 cũng đã khẳng định rằng “Mức lương tối thiểu hiện mới chỉ đáp ứng 60% cuộc sống tối thiểu”.

Hai Phiếm thẫn thờ:

- Đấy là căn cứ vào giá quy định ví dụ như gửi xe máy là 2 ngàn đồng nhưng thực tế là 5 ngàn đồng, vậy chi li ra thì phần trăm “đáp ứng cuộc sống tối thiểu” trên là bao nhiêu nhỉ!

- Vẫn biết quy định là cứng nhưng liệu có quy định mềm căn cứ theo tình hình thực tế cho bớt phải họp bàn không nhỉ!     
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn