Quy định... cho vui?

Xã hội
SKĐS - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa có sáng kiến: “Khi đăng ảnh trên Facebook mà có hình thức phổ biến, giới thiệu, quảng bá cho nhiều người thì vẫn phải xin phép.

Hai Phiếm ngạc nhiên:

- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa có sáng kiến: “Khi đăng ảnh trên Facebook mà có hình thức phổ biến, giới thiệu, quảng bá cho nhiều người thì vẫn phải xin phép. Trước đây không có quy định này nhưng bây giờ có bởi vấn đề đó cũng phải kiểm soát chứ hiện nay việc đăng ảnh trên mạng rất nhiều phức tạp chứ không phải đơn giản”.

- Bác cứ đùa! Thiên hạ selfie kiếm like mà xin phép thì phải lập thêm Bộ làm mỗi việc này.

- Thì đăng ảnh trên mạng internet cũng là hình thức như một triển lãm nên phải xin phép chứ sao!

- Thế nào là triển lãm trên internet?

- Thì người có quyền nói thế nên tôi cũng chỉ biết thế chứ đã bao giờ thấy “triển lãm trên internet” đâu!

- Mấy ông ngồi ghế xoay trong phòng có máy lạnh rỗi việc quá nên tưởng tượng thật phong phú. Hàng triệu người dùng internet ở ta ngày nào cũng “trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh” lên internet là ảnh chụp gia đình, phong cảnh hay bất kỳ vật dụng gì xung quanh mà phải xin phép bằng văn bản thì cơ quan nào làm việc quản lý và cấp phép cho xuể?

- Thì quy định vậy cho có chứ không lẽ lĩnh lương tháng suốt mà không có gì thể hiện mình là cơ quan quản lý à? - Ngoài chuyện “không quản được thì cấm” bấy nay, chuyện cấm cái gì trên thực tế cho nó đáng quy định viết ra cho vui thì còn gì luật pháp nữa các bác ơi!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn