Quên... công trình phúc lợi?!

Thời sự
Thiếu trường công lập, thiếu trạm y tế, thiếu khu vui chơi cho trẻ và nhiều công trình phúc lợi khác – đó là tình trạng chung đang diễn ra tại nhiều khu đô thị khiến người dân hết sức bức xúc.

Thiếu trường công lập, thiếu trạm y tế, thiếu khu vui chơi cho trẻ và nhiều công trình phúc lợi khác – đó là tình trạng chung đang diễn ra tại nhiều khu đô thị khiến người dân hết sức bức xúc. Điều đáng nói là nhiều khu đô thị đã đi vào hoạt động hàng chục năm nhưng chủ đầu tư vẫn không tiến hành xây dựng mặc dù đã có quỹ đất trong quy hoạch. Điều người dân cần nhất bây giờ là các giải pháp tháo gỡ từ phía các cơ quan chức năng chứ không thể là sự chờ đợi không có câu trả lời.

Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, theo quy hoạch được phê duyệt, ngôi trường này sẽ là nơi con em của hàng trăm hộ dân tái định cư tại đây theo học. Tại đây chỉ có 2 trường là trường Ngôi Sao và Hoa Trà Mi đều là trường dân lập, không phải trường công lập như đã phê duyệt. Tuy nhiên, với mức học phí vài triệu đồng/tháng của một trường dân lập, rất ít gia đình có đủ điều kiện cho con theo học. Trong nhiều năm xây dựng xong, không có bất cứ một trường học công lập nào được xây mới trong khu đô thị.

Bà Nguyễn Thị Tuyển (khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) cho biết, khi có chính sách di dời, người dân được hứa khi tới nơi ở mới sẽ có điều kiện sống tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi nghĩ cái thiết yếu phải có trường học, có trạm y tế... nhưng cuối cùng lại không có gì cả.

Thiếu trường học công lập, thiếu trạm y tế, không chợ quy hoạch, thiếu khu vui chơi cho trẻ..., việc thiếu hụt trầm trọng các điều kiện sống như vậy của người dân trong suốt một thời gian dài như vừa qua khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý và nhà đầu tư của khu đô thị đối với 10.000 nhân khẩu tại đây. Đáng lo ngại, tình trạng thiếu hụt các công trình phúc lợi đang là bài toán chưa có lời giải tại nhiều khu đô thị. Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, sau gần chục năm đưa vào sử dụng, cũng đang trong tình trạng "trắng" trường công lập và các công trình phúc lợi phục vụ người dân. Theo quy hoạch thì ở đây có 7 ô đất dành cho xây trường học, tuy nhiên đến nay mới chỉ xây dựng được 1 trường mầm non tư thục phục vụ khoảng 130 cháu.

Câu chuyện thiếu hụt các công trình phúc lợi tại khu đô thị không còn là câu chuyện mới, thậm chí là việc thường ngày vì người dân đã quá nhiều lần kiến nghị. Tuy nhiên, đáng nói hơn là tình trạng này đang dần trở nên phổ biến tại nhiều khu đô thị. Điều người dân và dư luận quan tâm là sẽ phải chờ bao lâu nữa mới được hưởng lợi từ các công trình phúc lợi – những công trình chính đáng họ đáng được hưởng từ phê duyệt cụ thể trong quy hoạch của các cơ quan quản lý?

Hoàng Long


Ý kiến của bạn