Quặng tặc móc lòng hồ Yên Mỹ

Thời sự
Lợi dụng nước ở lòng hồ Yên Mỹ (xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cạn kiệt, người dân đã vào khai thác quặng sắt trái phép. Hậu quả của việc khai thác quặng bừa bãi là tai nạn chết người và tình trạng ô nhiễm và hủy hoại môi trường tại khu vực này.

Lợi dụng nước ở lòng hồ Yên Mỹ (xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cạn kiệt, người dân đã vào khai thác quặng sắt trái phép. Hậu quả của việc khai thác quặng bừa bãi là tai nạn chết người và tình trạng ô nhiễm và hủy hoại môi trường tại khu vực này.

 Những hố sâu ở lòng hồ Yên Mỹ được đào lên khai thác quặng sắt trái phép.
Theo người dân ở đây cho biết, tình trạng khai thác quặng sắt ở lòng hồ Yên Mỹ đã diễn ra rầm rộ vài tháng nay, hằng ngày có tới 300-400 người dân ở các địa phương đổ về mỏ sắt Thanh Kỳ khai thác trái phép quặng sắt bán cho các đầu nậu kiếm lời. Hàng ngày có đến hàng nghìn tấn quặng sắt khai thác trái phép được các đầu nậu vận chuyển bằng ô tô đưa đi tiêu thu. Trung bình một ngày, một người dân khai thác được từ 1,5 đến 2 tạ quặng sắt, tiền lời kiếm về được từ 150 đến 200 nghìn đồng. Hôm nào gặp được các đầu nậu trả giá cao tiền lời thu về lên đến 300 nghìn đồng. Việc thu lời dễ dàng đã khiến cho ngày càng có nhiều đối tượng kéo vào khai thác quặng bừa bãi gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường tại khu vực này. Ông Lưu Đình Thực, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đã nhiều lần địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thế nhưng khi lực lượng xuống giải phóng đối tượng khai thác lại chạy sang địa bàn các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống. Khi lực lượng rút về mọi việc lại tái diễn như cũ.

Cũng do khai thác quặng không đúng quy trình nên tình trạng tai nạn lao động đã xảy ra, ngày 19/7/2010 trong lúc đang đào quặng, bất ngờ chị Nguyễn Thị Xa, 17 tuổi, quê ở xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị máy xúc va phải và chết trên đường đi cấp cứu. Không những thế, tình trạng mất an ninh trật tự ở đây thường xuyên xảy ra, trộm cắp, xô xát tranh giành lãnh địa khai thác diễn ra công khai. Để tận dụng mọi thời gian khai thác quặng sắt trái phép, người dân đã lập các lều lán thành từng dãy ven hồ Yên Mỹ, phía trên lều lán được che bạt màu xanh, bên trong là các chõng tre dùng để ăn cơm, nghỉ ngơi khi lực lượng khai thác mệt nhọc, dưới nền vỏ bia, rác thải vứt bừa bãi... Con đường vào khu vực lòng hồ đã bị các xe tải trở quặng nghiền nát, trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt nhưng đến nay các cơ quan chức năng chưa có giải pháp triệt để để ngăn chặn “quặng tặc” và sửa chữa, bảo vệ con đường.

Thành Hưng


Ý kiến của bạn