Quán “truyền thuyết”

Thời sự
Đây là biển quảng cáo của một quán ăn ở gần khu di tích Cổ Loa. Tuy nhiên, cách lấy tên những nhân vật trong truyền thuyết ra để đặt tên cho món ăn
Đây là biển quảng cáo của một quán ăn ở gần khu di tích Cổ Loa. Tuy nhiên, cách lấy tên những nhân vật trong truyền thuyết ra để đặt tên cho món ăn không phù hợp với cách suy nghĩ và truyền thống của người Việt Nam. Các quán ăn chỉ biết làm mọi cách để hút khách, còn việc hợp văn hóa hay không thì chẳng ai lo!
 
 Ảnh: Xuân Trường
Mị Châu nào biết kinh doanh
Mà sao... "cháo hến" ngon lành thế kia
Trọng Thủy cũng phải... sẻ chia
"Đứng chung" để tránh... "chia lìa" lứa đôi

Lời bình: Nhật Bình


Ý kiến của bạn