Quán quân Voice Kids: 'Không có cô chú Giang-Hồ mài giũa, em khó thành công'

25-10-2015 08:22 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hồng Minh thừa nhận những ca khúc em hát từ đầu mùa thi đến giờ 'khó và quá sức với em' nhưng cô bé vẫn cố gắng học bất chấp những ngày ốm đến khàn đặc cổ họng.

Đêm chung kết chương trình Giọng hát Việt nhí khép lại tối 24/10 với chiến thắng thuộc về thí sinh Trịnh Nguyễn Hồng Minh đến từ Đà Nẵng. Với nhiều người, ngôi vị quán quân này không có quá nhiều bất ngờ, bởi Hồng Minh sở hữu sự chuyên nghiệp trong giọng hát lẫn kinh nghiệm biểu diễn vượt trội so với hai thí sinh còn lại. Hồng Minh cũng luôn vào top an toàn nhờ lượng bình chọn đầu bảng ở các vòng liveshow trước.

Chia sẻ với truyền thông sau khi giành chiến thắng tại Tp HCM, Hồng Minh thừa nhận những ca khúc em hát từ đầu mùa thi đến giờ "khó và quá sức với em". Tuy nhiên, nghe lời chỉ dẫn của vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, giọng ca 9 tuổi cố gắng học hát, dù có những ngày ốm đến khàn đặc cổ họng. "Cô chú nói những bài khó mới khoe được nội lực và chất giọng, nên có lẽ từ đây em sẽ hát những bài khó một chút. Ở nhà, em thích những bài nhẹ nhàng, tình cảm như Gặp mẹ trong mơ".

quan-quan-voice-kids-khong-co-co-chu-giang-ho-mai-giua-em-kho-thanh-cong
Lưu Hương Giang phấn khích khi Hồng Minh chọn về đội của mình.

Nói về tiết mục chơi đàn tranh trong đêm chung kết, Hồng Minh khẳng định mình chỉ có đúng một giờ đồng hồ để tập đánh bài này. "Có lẽ vì em có khả năng tiếp thu nhanh và cũng có kiến thức học đàn tranh lâu rồi", cô bé chín tuổi cho hay.

Về tiết mục chầu văn Huế, Hồng Minh cho đó là một thử thách lớn với một cô bé còn chưa hiểu hết nghĩa ca khúc như mình. Rất may là mọi thứ trọn vẹn hơn cả lúc tổng duyệt. Theo thí sinh Đà Nẵng, dù có nền tảng âm nhạc tốt nhưng nếu không có sự mài giũa nghiêm khắc của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, cô bé nghĩ mình khó chạm đến thành công như hôm nay.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng bật mí mình là fan cuồng của ca sĩ Mỹ Tâm. Cô bé có ước mơ sau này lớn lên sẽ được nổi tiếng như thần tượng. Biết điều này, vợ chồng huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đã thuyết phục Mỹ Tâm hỗ trợ cho Hồng Minh trong một tiết mục đêm chung kết. "Em không thể tin được là cô Mỹ Tâm đã nhận lời. Cô Mỹ Tâm rất dễ thương, nhiệt tình và hát hay nữa. Cô ấy là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng". Hồng Minh chia sẻ và gửi lời cảm ơn Mỹ Tâm đã đồng hành cùng em trong cuộc đua cuối, giúp em tự tin hơn rất nhiều.

quan-quan-voice-kids-khong-co-co-chu-giang-ho-mai-giua-em-kho-thanh-cong-1
Tiết mục song ca "Giọt sương" của Hồng Minh và ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Vân An.

Có biệt danh là "công chúa tóc mây" vì sở hữu mái tóc dài chấm gót, ngoài đời, Hồng Minh cũng thích làm công chúa, chơi búp bê bên cạnh đam mê âm nhạc. Trong suốt cuộc thi, em chơi thân nhất với thí sinh Minh Tuyết. Trong khi Hồng Minh bận rộn trả lời phỏng vấn, Minh Tuyết nghịch ngợm thả đầy hoa giấy lên người bạn.

Nói về chiến thắng của mình, Quán quân 9 tuổi hồn nhiên: "Em không nghĩ nhiều lắm đến giải thưởng từ khi mới đăng ký thi Giọng hát Việt nhí. Em chỉ cố gắng hết sức trong từng vòng để không phụ lòng hai huấn luyện viên và gia đình, thầy cô của mình ở Đà Nẵng". Khi được hỏi về những giải thưởng đã đạt được trước đó ở địa phương, cô bé gãi đầu gãi tai một lúc rồi gọi mẹ mình "cứu nguy".

Mẹ bé chia sẻ Hồng Minh rất thông minh, nhanh nhạy trong cả ca hát lẫn học tập nên được gia đình và thầy cô ở trường yêu mến. Biết con gái đam mê nghệ thuật, gia đình đã đầu tư cho em học thanh nhạc từ nhỏ. Bản thân mẹ Hồng Minh cũng rất yêu nghệ thuật, bà cũng là người thầy đầu tiên truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc cho con.

Sau cuộc thi, mẹ tân quán quân có ý định cho con gái vào TP HCM học văn hóa kết hợp phát triển tài năng âm nhạc. Riêng về giải thưởng, gia đình và Hồng Minh thống nhất sẽ làm từ thiện như một cách chia sẻ với những người kém may mắn trong cuộc sống.

 

 

 

 


Ý kiến của bạn