Quán quân âm nhạc bây giờ ở đâu?

Văn hóa – Giải trí
Năm 2012 chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát từ Nam chí Bắc. Công chúng không khỏi hy vọng vào sự xuất hiện những ngôi sao mới trên bầu trời nhạc Việt.

(SKDS) - Năm 2012 chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát từ Nam chí Bắc. Công chúng không khỏi hy vọng vào sự xuất hiện những ngôi sao mới trên bầu trời nhạc Việt. Nhưng, nếu nhìn lại những gì đã qua sẽ thấy hy vọng còn xa vời. Bởi, sự thật là không ít quán quân, á quân của các cuộc thi trước đã nhanh chóng trở thành… “sao xịt”, chỉ “lóe sáng một lần rồi vụt tắt”!

Những ngôi sao mờ và “xịt”

Không thể phủ nhận, những cuộc thi ca nhạc lâu đời và có thương hiệu như: Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn… đã “khai phá” những tên tuổi lớn cho làng nhạc Việt như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Kasim Hoàng Vũ, Lưu Hương Giang, Thái Thùy Linh… Đây có thể coi là một trong những thành công đáng kể của các chương trình tìm kiếm tài năng ca nhạc mang tính chuyên nghiệp.

 Quốc Thiên - Quán quân Vietnam Idol 2008.

Tuy nhiên, những cái tên kể trên mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong số gần trăm cái tên đã được vinh danh suốt những mùa giải qua. Với cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình (THTH), năm 2012 đánh dấu tròn 20 năm tồn tại và phát triển. Trong suốt những năm ấy, không ít người từng đăng quang ở những vị trí cao nhất như Hồng Thanh, Chiêu Quân, Hà Thảo, Lê Anh Tuấn, Thùy Trang, Phương Trinh, Vũ Bảo, Kỳ Phương Uyên hay Duy Thiện… chỉ sau một thời gian ngắn đã mất tăm mất tích hoặc chỉ xuất hiện thưa thớt trong các chương trình ca nhạc của nhà đài.

Ngay cả ở hai cuộc thi có thương hiệu và đòi hỏi tính học thuật cao là Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn thì không phải ngôi sao nào sau khi được vinh danh cũng tỏa sáng trên bầu trời ca nhạc. Đơn cử ở Sao Mai điểm hẹn 2008, hai cái tên đoạt giải cao nhất là Hoàng Nghiệp - giải “Khán giả yêu thích nhất” và Duy Khoa - giải “Thí sinh triển vọng” (trống giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật).
 
Đến nay, 4 năm sau khi cuộc thi kết thúc, cả hai cái tên này vẫn quá mờ nhạt giữa làng nhạc Việt sôi động. Cách đây 2 năm, một lứa Sao Mai điểm hẹn mới được trình làng, quy tụ đầy đủ các gương mặt hứa hẹn làm nên chuyện là Hà Hoài Thu, Lương Viết Quang, Minh Chuyên, Lan Trinh, Pha Lê… Sau cuộc thi, tất cả họ đều được vinh danh ở các ngôi vị khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay, những cái tên đó dù vẫn được nhắc đến nhưng chưa thật sự có đột phá, chưa một ai tạo được điểm nhấn để tạo được dấu ấn đối với khán giả.

Với cuộc thi Thần tượng âm nhạc Vietnam Idol, dù đã trải qua được 4 mùa giải nhưng các gương mặt đoạt giải nhất của cuộc thi này đến nay vẫn chưa có gì thực sự nổi trội: Phương Vy, Quốc Thiên thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng nhưng gần như không có mặt trong các chương trình ca nhạc lớn. Hiện tượng Uyên Linh cũng bắt đầu “nhạt” dần trong lòng khán  giả. Cô giờ không còn là chủ đề “nóng” thu hút sự quan tâm của người hâm mộ như hồi mới đăng quang năm 2010 nữa.

Mới đây nhất, Giọng hát Việt đã gây ra được một “cơn bão” truyền thông ngay từ những tập đầu phát sóng. Những cái tên hotboy, hotgirl tham gia chương trình đã tạo nên một “hiện tượng” âm nhạc mới. Tuy nhiên, ngay khi tập đầu tiên của vòng Đối đầu, các giọng ca này đã tỏ ra “đuối sức” hơn rất nhiều. Khi phải “đối đầu” trực tiếp, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh… đều để lộ những điểm yếu nhất định khiến ngay cả những người không có chuyên môn về âm nhạc cũng có thể nhận ra.

Tất cả những hiện tượng trên khiến chúng ta không khỏi ít nhiều thất vọng, đồng thời đặt ra một câu hỏi rất nghiêm túc là: trình độ ca hát của các quán quân, á quân từng được vinh danh đó đến đâu? Liệu họ có là những tài năng âm nhạc thực thụ?

Vàng thau còn lẫn lộn?

Điểm chung của hầu hết các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát là tính chất phổ biến, phổ cập và dễ dàng trong việc lựa chọn thí sinh. Chính vì vậy, ai cũng có thể đăng ký để tham gia thi với hy vọng và mong ước “đổi đời”, được trở nên nổi tiếng. Đó là những tiêu chí khá thoáng để tất cả các bạn trẻ có cơ hội thử sức mình trong lĩnh vực ca hát mà họ yêu thích. Điều này sẽ không có gì đáng phải bàn nếu chỉ dừng lại ở một hoạt động kiểu “văn nghệ quần chúng”. Nhưng, những bạn trẻ giành được giải cao trong các cuộc thi này lại một bước lên thành “SAO” ngay.
 
 Cái tên Phương Vy Idol cũng đang nhạt dần trong lòng khán giả.  Ảnh: CTV
Họ trở thành đối tượng để lăng-xê, ca ngợi của báo giới, được các cộng đồng mạng lấy làm tâm điểm để bàn luận. Nghĩa là, nhờ có sự giúp sức của truyền thông mà họ được đông đảo công chúng biết đến. Trong ánh hào quang ấy, tự bản thân họ cũng coi mình là “người nổi tiếng” mà không phải ai cũng ý thức được rằng liệu chiếc áo mang tên “ngôi sao”, “thần tượng” đó có quá rộng đối với mình hay không!?
 
Lại, từ lâu làng nhạc Việt đã tồn tại hiện trạng lẫn lộn giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Dường như ranh giới giữa hai khái niệm này đã bị xóa nhòa. Hiện nay, bất cứ bạn trẻ nào cũng có thể lên sân khấu, cầm micro hát và trở thành ca sĩ. Đó là một sự lẫn lộn vô cùng nguy hiểm. Một thí sinh được giải nhất các cuộc thi ca hát chưa phải đã là một ca sĩ chuyên nghiệp. Bởi không ít trong số họ chưa hề biết gì về âm nhạc, chưa hề qua một môi trường đào tạo về nhạc lý cơ bản.
 
Họ chỉ là những người yêu thích ca hát và có một chút khả năng về lĩnh vực đó mà thôi! Chẳng hạn, Uyên Linh chưa từng biết xướng âm, chưa học qua nốt nhạc nào trước khi trở thành thần tượng âm nhạc. Nhiều người giành giải cao khác cũng ở tình trạng ấy. Vì thế cho nên, để có được một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt không phải là chuyện dễ!

Có bệ đỡ tốt là những giải thưởng từ một cuộc thi thì chưa đủ, bởi ánh hào quang nào cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Để thành công trong sự nghiệp ca hát đòi hỏi phải có sự học hỏi, rèn luyện tích cực và năng lực thật sự của bản thân. Nếu các quán quân, á quân ca nhạc chỉ dựa vào những phút “bỗng dưng chói sáng” thì xem ra con đường đến với danh vị ngôi sao, thần tượng thực sự của họ vẫn còn quá xa vời!

 

Linh Khánh
Ý kiến của bạn