(SKDS) - Chàng sinh viên nọ vào một quán cơm:
- Cho một đĩa cơm sườn, một chai Pepsi!
Anh ta ăn ngon lành, lúc tính tiền, chủ quán bảo 200 ngàn. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Sao quán bình dân mà giá cắt cổ vậy trời?
- Chả giấu gì chú, anh tên Bình, vợ anh tên Dân, nên đặt vậy cho dễ đó mà!
- !!?
Không phản đối
Vợ cằn nhằn giận dỗi:
- Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, em làm cái gì anh cũng cản, nào là: “Đừng shopping...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, em chán ngấy mấy chữ “Đừng…” đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ anh nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ, đi chơi đi em...”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng: