Qua tuổi “tri thiên mệnh”

06-10-2011 20:17 | Thời sự
google news

Tờ Sức khỏe&Đời sống có lịch sử 50 năm thì tôi cộng tác với nó cũng đã được hơn 20 năm. Khởi đầu là Trần Sĩ Tuấn, lúc bấy giờ phụ trách tờ Sức khỏe&Đời sống cuối tuần, phát hành ở phía Nam là chính, có đặt tôi mỗi tuần viết một bài “Mỗi tuần một chuyện”.

Tờ Sức khỏe&Đời sống có lịch sử 50 năm thì tôi cộng tác với nó cũng đã được hơn 20 năm. Khởi đầu là Trần Sĩ Tuấn, lúc bấy giờ phụ trách tờ Sức khỏe&Đời sống cuối tuần, phát hành ở phía Nam là chính, có đặt tôi mỗi tuần viết một bài “Mỗi tuần một chuyện”.

“Mỗi tuần một chuyện bổ ích và lý thú” là rất khó. Tôi chuyên nghiên cứu, giảng dạy; làm báo là chuyện làm thêm đỡ vợ tiền chợ, cho nên rất khó. Cứ mỗi cuối tuần, phải ngồi vào viết 600 – 700 chữ, có bài viết rất nhanh như thuộc lòng rồi, nhưng cũng nhiều bài “tắc”! Lúc ấy, nhà thơ Trần Nhật Thu, một nhà thơ đọc rất nhiều, biên tập rất giỏi, làm biên tập. Anh góp ý cắt bớt, sửa chữa, đi “lọt”. Thế là thở phào nhẹ nhõm. Ấy thế mà cũng viết được hơn 10 năm và nhiều bài cũng được bạn đọc “chiếu cố”. Nay chọn ra in thành tập Thời sự và suy ngẫm để ghi lại chút kỷ niệm một thời! Vì dù là con “ngoại hôn”, nó cũng là con mình, văn mình, mỗi dòng mỗi chữ, nhiều khi là “ký thác” cái nhìn và cuộc đời, đâu phải chuyện tầm phào. “Người với người thương nhau - Ta cần chi giữ kẽ - Đọc mỗi dòng mỗi chữ - Hiểu lòng ta phía sau” (Chế Lan Viên). Văn chương, báo chí đều là thế.

Làm báo là rất khó. Đó là một nghề tổng hợp, đòi hỏi rất nhiều thứ. Nhưng chủ yếu vẫn là lòng yêu nghề, yêu người, sự tận tâm, sự cố gắng trên từng con chữ, trên từng số báo. Tôi ví làm báo như dọn ăn, làm sao cho có món ngon, vừa miệng, bổ ích cho người đọc. Đúng nghĩa của chữ  “phục vụ”.

50 năm qua, báo Sức khỏe&Đời sống đã đi một chặng đường dài, đã có nhiều thành tựu góp vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của toàn dân. Tờ báo đã có nhiều mục bổ ích và lý thú, chủ yếu là ở phần y học, dược học. Làm sao mời gọi, nhờ vả nữa, các bác sĩ ở khắp các vùng miền, từ thực tiễn chữa bệnh cứu người, viết lên một cách sinh động các mẩu chuyện, con người, thực trạng y tế và người bệnh… Y tế của ta tuy thành tựu rất lớn, đang đứng trước những khó khăn cũng rất lớn. Đó là điều chúng ta lo nghĩ, là điều chúng ta phải nói lên. Làm sao cho không còn cảnh 1 giường bệnh 2 – 3 người nằm, làm sao dân miền núi được khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, làm sao y tế học đường, vệ sinh học đường được chăm sóc, để không còn cái cảnh trường không có nhà vệ sinh hay nhà vệ sinh không ai dám xài.

Tổ quốc, đất nước, nhân dân mà chúng ta tâm niệm, nhiều khi là những chuyện như thế!

Kính chúc báo Sức khỏe&Đời sống qua tuổi 50, tuổi “tri thiên mệnh” sẽ vững vàng, hấp dẫn, được nhà nhà đón đọc!

GS. MAI QUỐC LIÊN (Tổng biên tập tạp chí Hồn Việt)


Ý kiến của bạn