Quá tải và quá đáng

Xã hội
- Năm nào cũng vậy, cứ dịp này nhà nào có con cháu vào mầm non là méo mặt! Có nơi phụ huynh thức trắng đêm để xếp hàng xin một chỗ cho con vào trường!

Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi:

- Năm nào cũng vậy, cứ dịp này nhà nào có con cháu vào mầm non là méo mặt! Có nơi phụ huynh thức trắng đêm để xếp hàng xin một chỗ cho con vào trường!

- Quả là quá tải!

- Quá tải cái gì! - Hai Phiếm gắt. Trường học quá tải rồi bệnh viện quá tải! Không quá mới là lạ!

- Hả?

- Thì từ năm tiếp quản thủ đô từ giữa thế kỷ trước, dân số nội thành là bao nhiêu và bây giờ dân số là bao nhiêu…

- Bác định kiểm kê dân số chắc?

- Là để tính bệnh viện, trường học có phát triển tỷ lệ thuận với dân số không? Khi không tỷ lệ thì quá tải là tất nhiên.

- Nhưng thành phố nhiều năm gần đây xây dựng thật đáng tự hào…

- Tự hào thì có nhưng hình như người ta chỉ thích xây biệt thự và khu thương mại trong khi trường học và bệnh viện thì hình như không quan tâm bằng…

- Bác đoi hỏi quá! Đến cơ sở hạ tầng như thoát nước đi theo các khu đô thị mới còn chả đâu vào đâu nữa là! Cứ mưa là khu hiện đại, mới xây bị ngập. Nói chuyện xây trường học, bệnh viện nghe xa vời quá.

- Vậy quá tải trong trường học và bệnh viện là do quy hoạch xây dựng?

- Là sự thờ ơ trong cách nhìn đối với giáo dục và sức khỏe con người!

Hai Phiếm thở dài:

- Quá tải vì sự tính toán cho lợi ích cục bộ một cách quá đáng!

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn