Không ít cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã và đang hoạt động không phép. Cũng không hiếm những cơ sở, dù chưa đủ điều kiện hành nghề, vẫn được cấp phép hành nghề! Công tác quản lý hoạt động các cơ sở y, dược tư nhân ở Đồng Nai cần được củng cố.
Không phép, không đủ điều kiện hành nghề: vẫn hoạt động!
Có mặt tại Phòng khám (PK) đa khoa Phước Thiền (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đồng Nai không khỏi bất ngờ khi PK này dù không hội đủ những điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất nhưng vẫn được cấp phép hoạt động. Toàn bộ trần của PK không có la phông ngăn cách; phòng xét nghiệm được đặt cạnh... toilet; PK cũng không có hệ thống xử lý chất thải và nước thải; tường các PK bị thấm nước, có đôi chỗ ẩm, mốc... Tại thời điểm kiểm tra, PK vắng mặt hầu hết bác sĩ chuyên khoa như nội tổng quát, ngoại, sản, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, siêu âm. Lý giải cho sự vắng mặt này, bác sĩ N.X.S, phụ trách PK cho biết, PK đang trong quá trình sửa chữa nên bác sĩ được nghỉ. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm kiểm tra, không ít bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại đây.
Cũng tại PK đa khoa Phước Thiền, đoàn kiểm tra còn phát hiện PK bán thuốc cho bệnh nhân khi chưa xây dựng được nhà thuốc đúng quy định. Việc kinh doanh và bán các loại thuốc như hiện tại là chưa được phép. PK dù chưa trang bị được một số thiết bị y tế như máy Xquang, điện tim, điện não nhưng vẫn được quảng cáo là có. Bác sĩ N.X.S. cho biết thêm: "Dù biết thế nào cũng bị kiểm tra, xử phạt nhưng vì thiếu vốn nên PK vẫn chưa được sửa chữa để khắc phục".
Tại thời điểm kiểm tra quầy thuốc số 519B (xã Tam Phước, huyện Long Thành), dược sĩ phụ trách chuyên môn không có mặt. Người bán thuốc là một cô gái chừng 18-19 tuổi, không hề có bằng cấp chuyên môn lẫn chứng chỉ hành nghề. Khi được hỏi vì sao không có chuyên môn lại đứng bán thuốc, cô gái cho biết mình chỉ là người đến trông nhà cho chị họ. Tuy nhiên, trước đó, chính cô gái này đã bán ít nhất là 3 toa thuốc cho khách hàng trước khi đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính. Cơ sở này còn bán một số loại thuốc không được phép lưu hành, thuốc quá đát, thuốc không rõ nguồn gốc, không có sổ sách theo dõi, không niêm yết giá bán, không có hóa đơn mua bán thuốc. Đáng nói là quầy thuốc này đã được cấp phép hoạt động từ năm 2003 nhưng lại không đủ diện tích theo đúng quy định (8m2). Tất cả hoạt động của quầy thuốc chỉ diễn ra trong phạm vi khoảng 6m2 và kinh doanh nhiều mặt hàng khác ngoài thuốc như kẹo, ô mai...
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc. |
Phải siết chặt quản lý hơn nữa
Sở Y tế Đồng Nai cho biết, việc phân cấp quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã được quy định rất cụ thể. Theo đó, Sở Y tế chỉ thực hiện việc kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có quy mô lớn như PK đa khoa, cơ sở thuốc bán buôn. Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân còn lại chịu sự quản lý và kiểm tra trực tiếp của các phòng y tế địa phương. Đây cũng là đơn vị chức năng có trách nhiệm thẩm định đủ điều kiện hành nghề của các cơ sở này. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy, có đến trên 90% cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có sai phạm. Từ những sai phạm nhỏ như bảng hiệu quầy thuốc, nhà thuốc, PK viết, quảng cáo sai quy định, vệ sinh kém đến những sai phạm lớn như quầy thuốc, nhà thuốc, PK không đủ điều kiện về diện tích, cơ sở vật chất... Những sai phạm này hoàn toàn có thể được khắc phục nếu có sự kiểm tra, đôn đốc kịp thời, thường xuyên. Tuy nhiên, theo một chủ quầy thuốc ở xã An Phước, huyện Long Thành thì dù đã hoạt động được gần 5 năm, biết bảng hiệu của mình sai so với mẫu quy định nhưng vì không có ai nhắc nhở nên... cứ để vậy!
Công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân còn lỏng lẻo từ khâu thẩm định đến khâu hậu kiểm sau đó. Vì vậy mới có chuyện dù biết sai nhưng vẫn không tự giác chấn chỉnh. Điều này có thể thấy được khi chỉ cần kiểm tra một cơ sở thì hàng loạt các cơ sở gần đó hoặc trên cùng địa bàn đồng loạt đóng cửa, tránh kiểm tra. Có chủ cơ sở khi bị kiểm tra, rất “ngoan ngoãn” thừa nhận những vi phạm và đồng ý ký vào biên bản vi phạm, nhưng chỉ sau đó ít ngày lại ngang nhiên cho rằng mình bị ép buộc và đoàn kiểm tra đã vượt quá thẩm quyền, chức năng của mình. Không biết đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt?
Bài và ảnh: Minh Ngọc