Qua cơn nguy kịch - Sáng rõ tấm lòng

Thời sự
Cách đây hơn 2 tháng, bố tôi là ông Nguyễn Kim Thanh, cựu chiến binh chống Pháp, bị biến chứng của bệnh tiểu đường, dẫn đến khó thở
Cách đây hơn 2 tháng, bố tôi là ông Nguyễn Kim Thanh, cựu chiến binh chống Pháp, bị biến chứng của bệnh tiểu đường, dẫn đến khó thở phải cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên. Tại đây, bố tôi phải nằm điều trị trong tình trạng hết sức nguy kịch, biến chứng của bệnh tiểu đường ngày càng phát triển theo chiều hướng phức tạp hơn. Thế nhưng, nhờ sự chăm sóc tận tụy, chu đáo và kiên trì chữa bệnh với tinh thần trách nhiệm cao của các bác sĩ thuộc khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc của Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, bố tôi đã bước đầu thoát khỏi cơn nguy kịch và đang trên đà phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, được sự quan tâm nhất trí của các bác sĩ trong khoa, bố tôi đã được về nhà điều trị theo đúng phác đồ của bệnh viện đưa ra. Đặc biệt, cứ vài ngày một lần, khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc đều cử một bác sĩ chuyên trách đến nhà thăm khám. Tại đây, bố tôi luôn nhận được sự thăm hỏi, động viên quí báu và sự quan tâm sâu sắc của các bác sĩ, không quản ngại khó khăn và chữa bệnh với tinh thần trách nhiệm cao. Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước sự chữa bệnh đầy tận tụy này và nhân đây gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ đã chữa bệnh cho bố tôi nói riêng và khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc nói chung.

Một lần nữa, xin được cảm ơn và chúc các bác sĩ của Khoa dồi dào sức khỏe. Chúc khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc của Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

      Nguyễn Bình Phương (Tạp chí Văn nghệ quân đội)


Ý kiến của bạn