Có một gia đình nhà quạ sống trong một hốc cây. Nhưng không hiểu sao suốt mười mấy ngày qua, chú quạ con mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, không tài nào gượng dậy nổi. Thấy quạ mẹ lúc nào cũng lo lắng, rầu rĩ, quạ bố mới bàn:
- Mẹ nó à, mẹ nó đừng buồn, hãy mau mau đi cầu khẩn thần linh để người phù hộ cho con của chúng ta được mạnh khỏe.
Quạ mẹ đau lòng nói:
- Ôi, tôi e rằng con trai xấu số của chúng ta sẽ chẳng có bao nhiêu cơ hội... liệu có vị thần nào muốn phù hộ cho chúng ta nữa? Bố nó thử nghĩ lại mà xem, từ trước đến nay có món thịt tế thần nào mà chúng ta chịu bỏ qua không? Thậm chí chúng ta còn giành giật của các ngài tới miếng cuối cùng nữa cơ chứ!
Lời bàn: Những kẻ chuyên làm điều bạc ác với mọi người thì khi gặp nguy nan cũng hiếm khi có ai sẵn lòng giúp đỡ. Cổ nhân có câu: “Nhân nào quả nấy” cũng là như vậy!
ĐỨC HUÂN