Hai Phiếm thông báo tin nóng sốt:
- Bộ Nông nghiệp có quy định chó, mèo nuôi trong nhà sẽ phải đăng ký với UBND xã, phường và các đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông cũng được thành lập...
- Vế thứ hai về chuyện chó, mèo thả rông cần có biện pháp bắt giữ là rất đúng vì bọn này vệ sinh lung tung lại nhỡ mắc bệnh dại nữa thì rất gay.
- Thế vế đăng ký số cho chó mèo nuôi trong nhà như đăng ký ôtô, xe máy?
- Xe máy, ôtô phải đăng ký vì đó là phương tiện có thể gây nguy hiểm cho người khác và đăng ký để dễ tìm ra người gây tai nạn. Chó mèo mà đăng ký, đeo số như xe máy...
- Thì chó mèo cũng có thể cắn bừa và nếu mắc bệnh dại...
- Nhưng xe máy ít thay đổi chứ chó mèo thì thay đổi thường xuyên. Xe máy sang tên đổi chủ phải đăng ký lại, mất xe phải báo chứ chó mèo mỗi lần bán hoặc cho ai cũng phải thay đổi đăng ký thì rách việc lắm.
Hai Phiếm thừ người:
- Ừ... Như nhà tôi nuôi 2 con mèo. Vào ngày nào đó chúng đẻ ra chục con thì phải đăng ký 10 con mới sinh. Một tháng sau đem 10 chú mèo thiếu nhi tặng bạn bè thì thêm 10 gia đình nữa đi đằng ký cho mèo. Đấy là một nhà chứ muôn nhà như thế thì chỉ khổ UBND xã, phường vốn việc nhiều, lực lượng mỏng lại thêm chuyện đăng ký nuôi chó mèo cũng đủ hết ngày.
- Những cửa hàng thịt chó cũng khổ vì mua về phải đăng ký, giết thịt cũng phải ra phường, xã “báo tử” cho chó...
- Bọn trộm chó mèo giờ cũng nhan nhản. Nhà nào mất chó mèo cũng phải báo để khỏi chịu trách nhiệm nếu chó mèo của mình (dù bị mất) gây tai nạn cho người khác.
Bỗng Hai Phiếm bật cười:
- Xe máy không thể xích và khóa thường xuyên được chứ chó mèo có thể xích, rọ mõm. Vấn đề là ý thức người dân trong việc quản lý vật nuôi trong nhà và nhớ tiêm phòng dại là đủ, việc gì phải quá cẩn thận thế nhỉ?
- Cuộc sống còn bao nhiêu việc bộn bề chưa giải quyết được, không lẽ các bác ra quy định trên nhàn rỗi tới mức tưởng dân và chính quyền phường xã cũng nhàn rỗi như các bác nên đẻ thêm ra việc để làm?
Cả Nghĩ