Portmouth - Chelsea: Chinh phục miền Nam?

Văn hóa – Giải trí
Ngày khai mạc Premier League, Chelsea dễ dàng vượt qua Portsmouth với tỷ số 4-0 trên sân nhà. Nhưng trong chuyến hành quân tới phương Nam xa xôi, liệu thày trò Luiz Felipe Scolari có tiếp tục khuất phục được đối thủ?

Ngày khai mạc Premier League, Chelsea dễ dàng vượt qua Portsmouth với tỷ số 4-0 trên sân nhà. Nhưng trong chuyến hành quân tới phương Nam xa xôi, liệu thày trò Luiz Felipe Scolari có tiếp tục khuất phục được đối thủ?

Cuối tuần trước, The Blues đã tìm được trận hoà 1-1 khá may mắn trước ĐKVĐManchester United trên sân nhà. Nhưng điều khiến Big Phil cảm thấy bất an nhất vẫn là nhân sự.

Sau khi Michael Essien buộc phải nghỉ thi đấu trong 6 tháng do chấn thương đùi, giờ đây Deco cũng có vấn đề với chấn thương đùi và hậu vệCarvalho khó có khả ra sân vì chấn thương đầu gối.

Trong bối cảnh đó, vai trò đánh chặn của John Obi Mikel bỗng nhiên trở nên quá đỗi quan trọng, bởi nếu mất nốt cầu thủ người châu Phi thì Big Phil có lẽ cũng đành bó tay.

Lampard (xanh) và đồng đội đã mất nhiều sức ở trận gặp M.U.

 
 
Với vị thế của một đội bóng lớn như Chelsea, chức vô địch Carling Cup có lẽ là quá nhỏ bé, nhưng khi đang thực sự cần một cú hích để thúc đẩy niềm tin sau trận đấu trước Man United thì Big Phil có lẽ cũng dám chơi hết mình để tìm kiếm chiến thắng.

Tuyến tiền vệ tạm ổn, nhưng điều khiến Big Phil đau đầu nhất vẫn là phong độ tậm tịt của hàng tấn công, nơi Nicolas Anelka chẳng mấy khi biết nổ sung đúng thời điểm.Trong hoàn cảnh đó, Chelsea sẽ chờ đợi sự trở lại của “Voi rừng” Didier Drogba để giúp họ đảm nhận vai trò ghi bàn.

Tất nhiên, Chelsea không quá phục thuộc vào hàng tiền đạo, nhưng nếu thiếu đi một cầu thủ có khả năng càn lướt để tạo khoảng trống thì sẽ rất khó để những tiền vệ như Lampard, Malouda hay Kalou có thể dâng cao dứt điểm.

Mikel (xanh) đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ ở khu vực giữa sân.

Hàng tấn công của Chelsea có thể vẫn là những cái tên quen thuộc, nhưng Big Phil có lẽ sẽ tính tới điều chỉnh ở hàng thủ, với sự xuất hiện của những cái tên như Juliano Belletti, Wayne Bridge, Paulo Ferreira.

Trong khi đó, đội quân của HLV Harry Redknapp đã trở lại phố cảng Portmouth mà vẫn chưa hết hãi hùng sau khi bị nghiền nát tới 6 bàn không gỡ trước Man City tại City of Manchester cuối tuần qua.

Một điều nữa khiến HLV Redknapp cảm thấy lo lắng nhất là vấn đề nhân sự quá mỏng.Nếu cứ tiếp tục chia sức cho cả 3 mặt trận Premier League, UEFA Cup và Carling Cup thì họ hoàn toàn có thể vấp vào cảnh “xôi hỏng bỏng không”.

Như vậy, Redknapp buộc phải tính tới khả năng hy sinh bớt một giải đấu nào đó và liệu có chăng đó sẽ là Carling Cup?

Crouch chưa thể hiện được nhiều trong màu áo mới.

Giữa tuần qua, Portmouth đã có chiến thắng 2-0 rất ấn tượng trước Vitoria Guimaraes ở trận lượt đi tại vòng 1 UEFA Cup, kết quả rộng mở cánh cửa lọt vào vòng đấu bảng.

Còn tại Premier League, trước mắt họ là trận đấu khó khăn với một Tottenham đang trong cơn túng quẫn.Bởi vậy, có thể Portmouth sẽ hy sinh Carling Cup để tập trung cho mục tiêu chính tại giải quốc nội và khát vọng thăng hoa trên trời Âu lộng gió.

Ở ngày khai mạc Premier League, Chelsea dễ dàng vượt qua Portsmouth với tỷ số 4-0 tại sân nhà. Đội bóng thủ đô khó có thể lặp lại một kết quả tương tự ở miền Nam nhưng The Blues vẫn sẽ thắng.

Dự đoán: Chelseathắng 2-0

Đội hình dự kiến:

Portsmouth: James; Kaboul, Campbell, Hreidarsson; Pamarot, Diop, Diarra, Mvuemba, Traore; Crouch, Kanu.

Chelsea: Cudicini; Ferreira, Alex, Terry, Bridge; Belletti, Mikel, Lampard; Kalou, Drogba, Malouda.
 
 
Theo VTC

Ý kiến của bạn