“Picasso” 7 tuổi và những tranh bán chục nghìn euro

16-01-2020 15:29 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Gần đây không chỉ cả châu Âu sống với câu chuyện danh họa nhí. Cậu bé 7 tuổi được ví với Jackson Pollock (1912-1956) danh họa Mỹ nổi tiếng thuộc trường phái trừu tượng sống động và được mệnh danh là “Picasso mini”.

Những tranh vẽ của danh họa nhí bán chạy như tôm tươi với giá lên tới chục nghìn euro.

Bán tranh làm từ thiện

Mikail Akar, cậu bé kỳ diệu ở Cologne (Đức) hiện là danh họa nhỏ tuổi nhất có tác phẩm được nhiều người sưu tập lớn nhất và sành nghề nhất khao khát sở hữu.

Có thể ghen tỵ sự can đảm và ý chí của Mikail trong đó có thực tế, mới 7 tuổi, cậu đã có triển lãm tranh riêng tại Thủ đô Berlin, ý tưởng xuất hiện với sự cộng tác của danh thủ CLB Bayern Munchen, Manuel Neuer (sinh năm 1986, thủ môn xuất sắc nhất thế giới từ 2013 - 2016).

Tha thiết yêu đồng loại, Mikail nảy sáng kiến: nhiều tác phẩm của mình cậu hiến tặng những trẻ em khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, sau đó chủ nhân mới bán tranh, thu về hàng nghìn euro. Chưa hết. Danh họa nhí còn bán tranh trên những kênh youTube và instagram của mình, gom tiền dành cho các quỹ từ thiện.

Đầu năm mới 2020, danh họa nhí đang tích cực chuẩn bị cho triển lãm tranh ở Hà Lan, Pháp và Nhật Bản.

“Picasso mini” bên một tác phẩm của mình tại triển lãm ở Berlin.

“Picasso mini” bên một tác phẩm của mình tại triển lãm ở Berlin.

Pollock tý hon hay “Picasso mini”?

Các phương tiện truyền thông gọi Mikail là Pollock tý hon và “Picasso mini”. Mối quan tâm tài năng nhí xuất hiện từ nhiều quốc gia thế giới. - Con trai chúng tôi nhận được đơn đặt hàng không chỉ từ đồng hương Đức, mà cả từ Pháp và Mỹ - ông Karem Akar, bố kiêm người quản lý của danh họa, chia sẻ với phóng viên hãng tin AP.

Chính ông Karem đã phát hiện tài năng của con trai. Sinh nhật 4 tuổi bé Mikail, bố mua tặng con hộp bột màu và vải toan.  Trước đó chúng tôi đã mua cho con cả đống mẫu xe hơi và những đồ chơi khác, vậy nên bố nảy ý định, tặng con đồ chơi mới lạ - ông Karem nói thêm.

Như ông bố danh họa nhí tường thuật, khi ngắm tác phẩm đầu của Mikail, ông không tin vào mắt mình. Ông đinh ninh, đó là sản phẩm của vợ. Tuy nhiên những bức tranh tiếp theo của con trai đã mang lại cho ông suy nghĩ khác. - Tôi nghĩ, có thể chỉ là sự phóng tác viển vông, song rõ ràng, con trai có năng khiếu hội họa đặc biệt.

Cả nhà sống với nghệ thuật

Như số đông bạn cùng lứa, Mikail cũng ước mơ lớn lên trở thành cầu thủ bóng đá. Đến nay trò rê dắt và sút bóng trên sân cỏ vẫn cuốn hút bé trai mạnh hơn trò giải trí với bột màu, bút lông và vải toan. - Vẽ tranh đối với cháu là công việc khá mệt mỏi. Đôi lúc đòi hỏi rất nhiều thời gian... và đặc biệt khó chịu, trường hợp phải đeo đôi găng tay hệt võ sĩ quyền Anh - họa sĩ nhí hồn nhiên chia sẻ. - Cháu chỉ vẽ, khi có hứng. Thường mỗi tuần vẽ một buổi, đôi khi cả tháng chỉ vẽ một lần.

Bố mẹ Mikail không có ý định áp đặt con về phương diện lựa chọn nghề nghiệp và nỗ lực bảo vệ con trước cạm bẫy danh vọng và sự nổi tiếng. - Chúng tôi lập tức can thiệp, nếu thấy con có dấu hiệu sa đà. Chúng tôi từ chối khá nhiều hợp đồng quảng cáo - ông Karem thật thà tâm sự và thừa nhận, đã thời gian khá dài, không chỉ sinh hoạt của con, mà cả gia đình bị đảo lộn. - Hiện cuộc sống của chúng tôi là hội họa.

Ông Karem bố Mikail đã từ bỏ công việc huấn luyện viên quyền Anh, để làm giám đốc kinh doanh cho con trai. Ông thành lập công ty buôn bán tác phẩm hội họa tạo thương hiệu cho Mikail. Nhờ thế đến nay trang của danh họa nhí trên instagram đã thu hút trên 40 nghìn bạn đọc.

Kỳ lạ “Picasso mini”

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên AP, danh họa nhí thừa nhận, thần tượng của bé là Jackson Pollock và Jaean-Michel Basquiat (danh họa thuộc trường phái Tân - Ấn tượng, sinh năm 1960). Đặc biệt, Mikail tự mày mò hoàn thiện kỹ thuật độc đáo vẽ tranh theo cách rũ màu xuống mặt toan qua những lỗ hổng nhân tạo trên chiếc găng tay đấm bốc của bố và phun sơn.

Giới phê bình nghệ thuật không nghi ngờ - chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện một tài năng hội họa đích thực. “Chiêm ngưỡng những tác phẩm của Mikail tại triển lãm Berlin, tôi thật sự khâm phục, cậu bé 7 tuổi có thể tạo sự cân đối và hài hòa trong bố cục một bức tranh như vậy” - Arina Daehnick, nhiếp ảnh gia Berlin bình luận. Bà Diana Achtzig, Giám đốc Galerie Nghệ thuật hiện đại Achtzig chân thành phát biểu: Tôi thật sự choáng trước khả năng trình bày “trí tưởng tượng” của Mikail. Họa sĩ nhí sẽ có tương lai tuyệt vời, nếu có người hỗ trợ đích thực.”- bà giám đốc nói tiếp.


Ngọc Báu
Ý kiến của bạn