Phượng đỏ

23-06-2019 11:42 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Phượng đốt lửa cho sắc trời thêm thẳm,

Em dịu dàng trong nắng mới đời tôi.

Run rẩy quá khi đi ngang trường cũ,

Những thanh xuân lấp lánh mắt trong ngời...

Anh có lỗi với những gì dang dở

Trong khát khao một kiếp ngẩng đầu đi.

Thay thế hệ, em vẫn còn mơ ước

Sống thủy chung không nệ đớn đau gì...

Không trẻ nữa nếp nhăn nơi khoé mắt,

Nhưng cái nhìn xanh lại gửi về nhau.

Yêu mến ạ, lỗi tại anh mãi mãi

Để môi em, gió hạ thổi lu màu...

Thêm mùa mới, thêm nồng nàn lửa cháy

Trong vòng tay thiếu phụ vẫn ân cần...

Và lần nữa anh quên mình bạc tóc,

Khi đồng ca ve lại khúc thiên thần...

(17/5/2019)


Hồng Thanh Quang
Ý kiến của bạn