Hai Phiếm gật gù:
- Phải nói rằng ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh trong dân ta giờ như lửa bốc cao ngụt ngụt...
- Sao bác lại có nhận định tuyệt vời vậy?
- À, đọc báo thấy nói nhiều bà con ở Hà Nội ôm con từ tinh mơ mờ đất để xếp hàng tiêm vắc-xin!
- Ngùn ngụt mà thiếu hiểu biết thì nó thiêu “ý thức” ra tro ấy chứ!
- Già rồi đâm ra sinh chứng bi quan chăng? - Hai Phiếm lườm Nghĩ tôi.
- Thế tôi hỏi bác tại sao chỉ có ở Hà Nội có hiện tượng trên mà nơi khác không có, kể cả TP. HCM?
- Ờ ờ... Lạ nhỉ!
- Là vì Chương trình tiêm chủng mở rộng bao năm nay, các cháu đã được ngành y tế chăm lo chu đáo. Đấy gọi là “tiêm phục vụ”. Một số gia đình kinh tế khá giả muốn tiêm dịch vụ vì nghĩ dịch vụ chắc tốt hơn tiêm phục vụ đại trà thành ra có nơi phải chiều. Thế là tâm lý đám đông giục các mẹ thi nhau đi tiêm dịch vụ mới nên nông nỗi thế!
- Giời ạ, cứ tiêm phục vụ theo kế hoạch sẽ đúng thời gian, mũi trước, mũi sau, mũi nhắc lại chứ mong “dịch vụ” ào ào thế này, thuốc cung không đủ cầu thành ra y tế bị oan rồi thời gian tiêm sau không kịp thì thật là lợi bất cập hại...
- Cứ theo Chương trình tiêm chủng mở rộng thì có sao nhỉ! Ôi, niềm tin và hiểu biết quan trọng biết nhường nào...
- Vâ... âng! Cứ tâm lý đám đông thì mình khổ, thầy thuốc khổ mà rồi tự mua lấy cái lo không đâu!