Hai Phiếm nhớ lại thời bao cấp:
- Ngày xưa ai ăn cắp cái xe đạp là cũng bị đi tù. Nay nhiều kẻ vặt phụ tùng xe máy, ôtô còn lớn bằng mấy cái xe đạp mà dường như không nghiêm trọng lắm!
- Xe đạp ngày xưa như xe máy bây giờ ấy! Nó là cả một đống tài sản trong nhà và ngoài nó thì chẳng vật dụng nào đáng giá hơn...
- Nghĩa là giá trị vật dụng không hẳn bao nhiêu tiền mà là so với những thứ xung quanh... Thảo nào!
- Thảo nào cái gì?
- Con đường Láng - Hòa Lạc được mang tên Đại lộ Thăng Long làm ra phải hết tới 7.527 tỉ đồng, nghĩa là mỗi cây số hơn 250 tỉ đồng...
- Đúng thế! Nhưng can hệ gì đến chuyện ăn cắp xe đạp với vặt phụ tùng xe máy?
- Là vì trên con đường đáng tự hào này, bọn trộm cắp đã bắt đầu ra tay. Thôi thì tôn lượn sóng ở hai bên đường là miếng mồi ngon nhất, tháo trộm chả khó mấy.
Rồi nắp cống bằng kim loại chỉ nhấc lên là vác được đi ngon lành. Dây cáp điện cũng bị cắt.
- Đâu cứ ở Đại lộ Thăng Long! Nhiều con đường cao tốc hiện đại khác cũng tương tự. Nó còn trèo lên ngọn cột điện tháo bóng đèn cao áp cơ! Các lực lượng bảo vệ đang được lệnh tuần tra liên tục ngày đêm nhưng đêm hôm, đường rộng và dài lại vắng vẻ...
- Hay bọn trộm cắp nó nghĩ trộm mấy thứ "phụ tùng của đường" trên như vặt phụ tùng xe máy?
- Nhưng toàn thứ đắt tiền đấy!
- Vấn đề không phải chỉ là đắt hay rẻ. Khi một số kẻ thiếu ý thức, chỉ vì một chút lợi nhỏ mà làm hỏng con đường lớn của cả nước thì cái "ý thức" này sẵn sàng tháo cả đinh ốc, tà vẹt đường xe lửa, thậm chí cả thanh giằng cầu đem bán sắt vụn...
- Thế các địa phương đã bao giờ họp bà con lại để quán triệt cái được - mất để cùng có ý thức bảo vệ tài sản quốc gia chưa nhỉ?!
- Chắc họ lo cái lớn chứ dăm cái phụ tùng lẻ tẻ của con đường ngàn tỷ...
CẢ NGHĨ