Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh

08-12-2021 15:10 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Nhạc sĩ Phú Quang, ông hoàng của những bản nhạc tình mùa đông đã chọn ngày rời cõi tạm vào đúng một ngày đông, là sáng nay.

Phú Quang và cuộc đời mà ông luôn say đắmPhú Quang và cuộc đời mà ông luôn say đắm

SKĐS - Phú Quang được biết đến là nhạc sĩ đa tài và cả... đa tình trong âm nhạc.

Phú Quang nói về mùa đông

Phú Quang từng chia sẻ: Những ngày sống ở Sài Gòn viết nhiều bài mùa đông vì nhớ Hà Nội quá. Nghiệm ra, mùa đông con người hay thu mình lại và như thế sẽ bình tĩnh suy nghĩ hơn về mọi điều.

Mời bạn đọc của Báo Sức khỏe & Đời sống cùng gặp lại nhạc sĩ của những bản tình ca sâu lắng với những câu chuyện đằng sau những bức ảnh.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 2.

"Đời sống của tôi nỗi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn thường liên quan đến tình yêu, tất nhiên rồi. Đôi khi người ta cố gắng bấu víu vào tình yêu và luôn thất vọng. Tôi uống cà phê vì vị đắng của nó an ủi được lòng tôi. Để thấy hóa ra đời sống này đắng cay mới là chính".

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 3.

Bức hình này nhạc sĩ chụp tại Budapest 2015.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Phú Quang hát và tự đệm guitar biểu diễn cho các khán giả trẻ tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP.HCM) vào thời điểm những năm đầu ông vừa rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống (1986).

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 5.

NSND Lê Khanh, người được Phú Quang... chung tình trong suốt 30 năm. Họ đã có một tình bạn đẹp kể từ khi cùng tham gia dự án phim “Có một tình yêu như thế” của đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh cách hơn 30 năm. Nhiều người nói đùa, Phú Quang “chung tình” với Lê Khanh. Bởi thực tế, trong các liveshow của Phú Quang, Lê Khanh luôn giữ vai trò người kể chuyện.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 6.

Những đêm nhạc của Phú Quang thường diễn ra khi những cơn gió mùa đông se lạnh tràn về, hay là giữa mùa xuân. Nhưng năm 2019, ở tuổi 70 nhạc sĩ bất ngờ tổ chức đêm nhạc của mình giữa mùa hè. Đó cũng là liveshow nhạc mùa hè duy nhất của ông. Nhưng với Phú Quang, mùa hè cũng không gắn với nắng chói chang mà vẫn là bảng lảng mơ mộng: "Giá trời đừng mưa... Và anh đừng nhớ...".

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 7.

“Khi những hiểu lầm không còn, chú cháu vẫn tin yêu như xưa chứ ở tuổi này tôi nghĩ không nên thù ghét ai cả. Mình cứ thanh thản với đời, với người và nhìn mọi thứ giản đơn...”. Nhạc sĩ Phú Quang đã nói như vậy về ca sĩ Ngọc Anh, người mà ông đã phát hiện ra tiềm năng hát solo từ tam ca 3A. Ngọc Anh cũng là ca sĩ hát nhạc Phú Quang đặc biệt hay và khiến báo giới phải "lên bài" khá nhiều về sự hiểu nhầm giữa cô và nhạc sĩ, khiến vài năm liền cô không có mặt trong các chương trình riêng của ông.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 8.

Ca sĩ Minh Thu (trong ảnh) kể rằng, cô thấy câu hát "Thu rất thật thu là khi chớm đông sang..." dường như tả về chính cô. Chính vì thế cô đã xin nhạc sĩ đổi tên bài hát này thành "Thu rất thật thu" (tên cũ là: Hà Nội và em khi thu chớm đông sang). Nhạc sĩ từng rất thích một bài thơ ca sĩ Minh Thu đưa lên Facebook và nói sẽ phổ nhạc. Cơn bạo bệnh sau đó đã khiến ông không thể thực hiện được ý định của mình.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 9.

Một buổi tập của các ca sĩ tại căn nhà đẹp của nhạc sĩ Phú Quang, kề bên các làng hoa ven Hồ Tây. Đây là hình ảnh rất quen thuộc trước các liveshow mà ông tổ chức đều đặn hàng năm. Phóng viên Báo SK&ĐS cũng từng có mặt trong một số buổi tập như vậy, chứng kiến sự nghiêm khắc tuyệt đối trong nghệ thuật của ông. Ông từng nhắc Thanh Lam, Tùng Dương, Thu Phương không được hát "bay" quá nhạc của ông. "Cứ phải hát chuẩn đã" - đó là triết lý làm nghề của nhạc sĩ Phú Quang.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 10.

Đối với giọng hát Minh Chuyên, Phú Quang đánh giá: “Cũng thường thôi, không chúa lắm đâu, nhưng mà hiếm”! Minh Chuyên chắc chắn là "nàng thơ" cuối cùng của âm nhạc Phú Quang. Cô luôn dành cho nhạc sĩ sự trân trọng và có gì đó bị ông... át vía. Khi vừa biết tin nhạc sĩ qua đời, Minh Chuyên đã viết những dòng đầy nghẹn ngào trên trang Facebook cá nhân: Em thành thật xin lỗi các anh/chị/em báo chí đã điện thoại rất nhiều nhưng em không trả lời - lòng em rối… và không thể bình tĩnh.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 11.

Một kỷ niệm của phóng viên Báo SK&ĐS với nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc sĩ đã gợi ý để phóng viên trở thành MC trong chương trình ra mắt album Thời gian có bao giờ trở lại của ca sĩ Minh Chuyên Ông đánh giá: “Có nhiều bài làm tôi xúc động. Tôi là tác giả bài hát mà còn thấy xúc động, hy vọng nó sẽ thuyết phục được khán giả”.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 12.

Tự truyện của nhạc sĩ Phú Quang. Cuốn sách được nhạc sĩ chia làm ba phần bao gồm 81 bản chép nhạc, những hồi ức đáng nhớ trong cuộc đời và những bài báo viết về ông. Phú Quang chia sẻ, ông viết cuốn sách này cho số đông "những người bạn tử tế mà ông đã gặp trong cuộc đời". Hơn tất cả, ông muốn lưu lại những dòng hồi ức cho các con để một ngày nào đó, khi ông ra đi, các con có thể hiểu hơn về cha mình. “Người cha của chúng cũng chỉ là một con người với tất cả những khao khát trong sáng và cũng như nhiều người, có cả những lầm lỗi. Nhưng cho dù là thế thì tôi vẫn tự an ủi mình rằng: đó cũng là những điều mà nếu độ lượng, chúng có thể tha thứ được cho tôi…”.

Phú Quang, câu chuyện đằng sau những bức ảnh - Ảnh 13.

Trong ánh chớp số phận là chương trình liveshow cuối cùng của nhạc sĩ Phú Quang. Là nhạc sĩ duy nhất đều đặn tổ chức các liveshow hàng năm và luôn... thắng, cả về nghệ thuật và doanh thu đủ thấy tài "nhiều nhà trong một nhà" của ông: Nhạc sĩ/ đạo diễn show nhạc/ nhà sản xuất/ nhà tổ chức. Phú Quang từng kể một câu chuyện vui: Có một cô như cô hàng thịt chặn tôi lại ở trước cửa Nhà hát Lớn, nói: “Anh ơi, em nói chuyện chút”. Tôi không quen cô này. Cô giới thiệu mình là dân phe vé ở đây. “Vừa rồi, em thấy vé chương trình của anh hot quá, em đánh liều vay “nóng” 300 triệu đồng mua vé để bán, mỗi ngày trả 5 triệu tiền lãi. Số vé đó em bán hết trong 3 ngày. Đáng ra vé của anh 6 triệu/ cặp, em bán 12 triệu/ cặp. Trừ 15 triệu trả lãi tiền vay “nóng”, em lãi được 285 triệu đồng”, cô nói. Cô ngỏ ý tặng tôi hai hộp thuốc lá nhưng tôi cảm ơn và từ chối. Đến chương trình lần sau, tôi lại gặp lại cô phe vé này. Cô nói: “Biết tính anh nên em không dám tặng quà nữa. Nhưng lần này, em phải báo cho anh vui là, lần này em bán vé đắt gấp đôi nữa mà đắt gấp ba lần, 18 triệu/ cặp”.

Phú Quang và Hà Nội chưa ... chán nhau?Phú Quang và Hà Nội chưa ... chán nhau?

SKĐS - Năm 1988, nhạc sĩ Phú Quang làm liveshow đầu tiên tại Nhà hát Lớn TP. Hồ Chí Minh. Lúc đó rất nhiều nhạc sĩ đã ái ngại: Dại thế, sao lại dám làm riêng một tác giả? Không cẩn thận thì chết đứng giữa sân khấu.


Võ Hồng Thu
Ý kiến của bạn