Phụ nữ thích gì trong ngày 8/3?

08-03-2023 16:12 | Đời sống

SKĐS - Việc tặng những món quà vật chất vào ngày 8/3 có thực sự là những điều mà chị em phụ nữ luôn mong chờ hay không?

Hôm nay là 8/3 – ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày mà nhiều quốc gia trên thế giới dành dể tôn vinh những người phụ nữ, những người làm mẹ, làm vợ… Ngay từ những ngày đầu tháng 3, tại các cửa hàng, các website, sàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội đã đua nhau giao bán và quảng cáo về những món quà cho ngày 8/3 bằng những hình ảnh vô cùng hấp dẫn.

Nhiều người cho rằng, ngày 8/3 thì điều quan trọng nhất với phụ nữ chính là những món quà, những bó hoa. Chính vì vậy, việc chọn quà cũng khiến không ít người phải đau đầu, bởi nếu mua quà đắt tiền mà người được tặng không ưng thì thật lãng phí, còn món quà ít tiền thì lại sợ không đủ thể hiện thành ý.

Tuy nhiên, việc tặng những món quà vật chất vào ngày 8/3 có thực sự là những điều mà chị em phụ nữ luôn mong chờ hay không?

Phụ nữ thích gì trong ngày 8/3 - Ảnh 1.

Việc tặng những món quà vật chất vào ngày 8/3 có thực sự là những điều mà chị em phụ nữ luôn mong chờ hay không? (Ảnh minh họa)

Là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, với một gia đình có hai đứa con nhỏ, chị Hoàng Minh (Hà Nội) hơn 3 năm nay chỉ ở nhà chăm con và làm nội trợ. Vì hai đứa con của chị sát tuổi nhau, nên nghe lời chồng, chị nghỉ hẳn công việc yêu thích của mình để ở nhà làm nhiệm vụ của một người mẹ đúng nghĩa.

Mấy năm nay lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần ống thấp ống cao chị Minh chỉ mong được "nghỉ phép" mấy ngày để có thời gian dành cho riêng mình.

"Mấy năm nay, không chỉ 8/3 mà hầu như ngày lễ nào mình cũng được chồng tặng quà. Khi là quần áo, váy, lúc lại là son, phấn, đồ dưỡng da… Nhưng thực sự những món quà đó vẫn còn mới nguyên và thậm chí là đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn chưa được dùng tới. Tất nhiên, khi được chồng tặng quà mình cũng rất vui nhưng thực sự là không cần thiết và thấy rất lãng phí. Năm nay mình chỉ mong được "nghỉ phép" để có thời gian chăm chút bản thân, cafe, ăn uống với bạn bè…", chị Minh chia sẻ.

Giống như chị Minh, chị Hà Loan (Hà Nội) cũng bày tỏ không thích những món đồ đắt đỏ chồng thường tặng, bởi cảm thấy như chồng tặng cho có chứ cũng không có thành ý gì.

"Chồng sẽ luôn tặng trang sức cho mình trong tất cả những ngày lễ, nên hộp đựng trang sức của mình sắp không còn chỗ để nữa rồi. Nhưng thực sự những món trang sức chồng mình mua rất không hợp với mình. Mình thích phong cách trẻ trung năng động, nhưng số trang sức đó chỉ phù hợp với những người phụ nữ trung niên. Mình thấy thay vì lần nào cũng tặng trang sức thì hôm nay chồng dành thời gian ở nhà cùng mình vào bếp, cả nhà cùng vui vẻ nói chuyện sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều", chị Hà Loan tâm sự.

Không chỉ là những người phụ nữ trẻ tuổi như chị Hoàng Minh và Hà Loan, mà nhiều phụ nữ đang ở độ tuổi bà nội, bà ngoại cũng chia sẻ rằng, không cần những món quà vật chất. Họ cho rằng, món quà vô giá nhất chính là sự chân thành, quan tâm, chia sẻ, chứ không cứ phải là những thứ vật chất đắt đỏ.

Phụ nữ thích gì trong ngày 8/3 - Ảnh 2.

Được sum họp bên gia đình là một trong những món quà vô giá mà nhiều phụ nữ mong muốn trong ngày 8/3. (Ảnh minh họa).

Cô Ngọc Lan (62 tuổi, Lào Cai) cho biết, cô có hai đứa con gái lớn đều đã lập gia đình và hiện đang công tác tại Hà Nội. Năm nào đến ngày 8/3, 20/10, sinh nhật mẹ chúng cũng đều mua quà và gửi về cho cô. Thấy con cái có điều kiện, nhớ đến mẹ khiến cô được an ủi, nhưng điều cô thực sự mong muốn là được gần con, gần cháu chứ không phải là những món quà được gửi về qua đơn vị chuyển phát.

"Mấy đứa con tôi khá thành đạt, có điều kiện nên gia đình chúng nó cứ đến ngày nghỉ là lại đi du lịch, rất ít khi về quê, một năm chắc chỉ về 1-2 lần. Tết năm vừa rồi chúng cũng chỉ về nhà từ sáng mùng 2 đến chiều mùng 3 đã đi hết cả, ở nhà còn lại hai ông bà già lủi thủi. Tôi chỉ mong con cái tranh thủ về nhà nhiều hơn, bố mẹ già rồi chẳng còn được bao lâu nữa, chỉ mong con cháu về để nhà cửa có tiếng nói cười", cô Lan rơm rớm nước mắt.

Cô Lan cũng bày tỏ, khi đã làm cha mẹ thì món quà và điều mong ước lớn nhất chính là sức khỏe và sự thành công của các con. Nhưng nhìn hàng xóm láng giềng có con cháu quầy quần thường xuyên, cũng khiến cô nhiều khi không khỏi chạnh lòng.

Theo tìm hiểu, nhiều người phụ nữ sau khi nhận quà 8/3 thường có thói quen chụp ảnh và khoe lên mạng xã hội, nhưng họ cho biết, làm như vậy chỉ để "diễn" với bạn bè, bởi thích cảm giác được mọi người xuýt xoa, khen ngợi "chồng nhà người ta". Nhưng ít ai hiểu rằng, trong sâu thẳm những người phụ nữ đó vẫn luôn mong muốn sẽ nhận được một món quà chứa đựng cả sự chân thành, quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu... từ nửa kia của mình.

Mời bạn đọc xem tiếp video: Thời tiết ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thời Tiết Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3- Miền Bắc Có Mưa Phùn, Trưa Và Chiều Trời Hửng Nắng - SKĐS



Quỳnh Mai
Ý kiến của bạn