Tại Trường TH&THCS Đông An (huyện Văn Yên, Lào Cai), cô Vũ Hồng Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, vừa nhận được món quà đặc biệt. Đó là một bó hoa kết từ các bắp ngô. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là em học sinh đã tỉ mỉ cắt tỉa thành hình mặt người, có tóc, có mắt, có miệng, nhìn rất ngộ nghĩnh rồi kết thành bó hoa.
Cô Nhung chia sẻ: "Nhận bó hoa ấy, tôi thực sự xúc động và cũng phải phì cười. Các con không có điều kiện mua quà, nhưng đã dành rất nhiều thời gian, công sức để tự tay làm. Món quà giản dị mà ấm áp vô cùng".

Bó hoa đặc biệt học sinh dành tặng cô giáo Vũ Hồng Nhung.
Theo cô Nhung, mỗi dịp 20/11, học sinh đều muốn thể hiện tình cảm với thầy cô. Ở vùng cao, điều kiện kinh tế hạn chế nhưng tình cảm thì lúc nào cũng chân thành, mộc mạc. "Chính điều ấy khiến người làm nghề như tôi càng yêu trường, yêu lớp hơn", cô Nhung nói.
Chiều ngày 19/11, tại Trường PTDTBT Tiểu học Nấm Lư (Lào Cai), cô Nùng Thị Hoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, cũng rất bất ngờ khi được phụ huynh một học sinh mang 5 bắp ngô nếp đến tặng.
Cô Hoan kể lại: "Phụ huynh bảo nhà chẳng có gì, có mấy bắp ngô nếp mới thu hoạch, mang tặng cô để cô vui ngày 20/11. Tôi cảm ơn mà thấy sống mũi cay cay".

Cô Hoan hạnh phúc khi được phụ huynh mang ngô nếp đến tận trường tặng.
Đối với cô Hoan, món quà này mang đậm hơi thở của cuộc sống vùng cao – nơi ngô là lương thực quý, là thành quả lao động quanh năm của gia đình. "Những món quà ấy chứa đầy tình yêu thương, khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự trân trọng mà phụ huynh dành cho giáo viên", cô chia sẻ.
Cũng tại Trường PTDTBT Nấm Lư, cô Nguyễn Thanh Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3 lại được học sinh tặng những tấm thiệp tự làm đầy màu sắc. Dù giấy màu không nhiều, bút chì và bút sáp đã cùn, các em vẫn cố gắng trang trí thật đẹp. Trên những tấm thiệp là lời chúc vụng về, nét chữ còn nguệch ngoạc, nhưng chan chứa tình cảm.
Cô Loan tâm sự: "Trẻ vùng cao thiếu thốn đủ đường, vậy mà các con vẫn cố gắng tạo niềm vui cho cô. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Món quà ấy giúp tôi hiểu rằng sự cố gắng của mình mỗi ngày đều có ý nghĩa".

Cô Loan được học sinh làm thiệp tặng nhân ngày 20/11.
Theo cô Loan, ở vùng cao Lào Cai, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng mỗi mùa tri ân 20/11, thầy cô lại cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm của học sinh và phụ huynh. Những món quà là ngô, khoai, sắn, hoa dại, hoa cải, thiệp tự làm... không phải là hiếm. Những món quà này đều mang giá trị tinh thần vô cùng lớn.
"Quà không quan trọng bằng tấm lòng. Chỉ cần các con chịu khó học hành, lớn lên trở thành người tốt, đó đã là món quà quý giá nhất dành cho chúng tôi", cô Loan chia sẻ.
