Sau khi đã có đầy đủ bằng chứng khẳng định tồn tại một đường dây chuyên làm bằng giả tại Sóc Sơn, nhóm phóng viên điều tra báo Sức khỏe&Đời sống đã có buổi trao đổi, làm việc với công an huyện Sóc Sơn, ngay lập tức kế hoạch phối hợp thành lập chuyên án để bóc gỡ đường dây chuyên làm bằng giả với quy mô lớn này được thực hiện.
Những tấm bằng đại học được đối tượng làm giả. |
Kế hoạch thay đổi vào phút chót
Sau khi phân tích kỹ những tư liệu nhóm phóng viên điều tra báo SK&ĐS đã bí mật ghi hình trong hang ổ của nhóm đối tượng làm bằng giả, phòng công an kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng đưa ra nhiều phương án để đột kích vào sào huyệt của chúng. Nhận định đối tượng trong đường dây rất tinh ranh và ma mãnh nên từng tình huống cụ thể được các cán bộ điều tra phòng công an kinh tế đưa ra bàn bạc với nhóm PV điều tra của báo SK&ĐS. Sau khi rà đi soát lại nhiều lần và kỹ càng, kế hoạch thực hiện được xây dựng. Khâu quan trọng đầu tiên trong chuyên án này là kết nối lại với đầu mối để đặt làm một bộ bằng TNTH. Như những lần trước toàn bộ chu trình trao đổi, thỏa thuận, đặt cọc, cho số điện thoại mới dùng để liên lạc... diễn ra tương đối thuận lợi. Bằng giả sẽ được đối tượng trao đổi với người mua sau 7 ngày nữa. Lịch trình này đều được nhóm phóng viên trao đổi liên tục với phòng công an kinh tế Sóc Sơn. Thời điểm "giăng lưới" của chuyên án được chính thức định mốc đó là lúc trao đổi bằng diễn ra. Tuy nhiên, một việc bất ngờ xảy ra khiến cho chuyên án không diễn biến theo ý muốn. Đó là việc đối tượng báo lại "không làm được bằng do mất tờ giấy ghi thông tin về chủ nhân của tấm bằng". Đầu mối trong đường dây làm bằng giả yêu cầu chuyển lại thông tin và lùi thời gian nhận bằng về mốc 0 (không hẹn ngày trước). Điều này làm cho anh em trong nhóm điều tra của báo đặt ra giả thuyết liệu thông tin về kế hoạch có bị rò rỉ? hoặc các đối tượng trong đường dây làm bằng giả đã "đánh hơi" được vấn đề gì đó? Tuy nhiên những yêu cầu từ phía đường dây làm bằng đưa ra vẫn được chúng tôi đáp ứng. Thời điểm lúc này nhóm điều tra của báo SK&ĐS cùng với lực lượng công an kinh tế Sóc Sơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu sau đo, phía bên kia bất ngờ thông báo bằng đã được làm xong và muốn giao ngay trong ngày. Lại một lần nữa những thành viên tham gia chuyên án lại bị đối tượng bất ngờ làm thay đổi kế hoạch. Nhưng kế hoạch bắt quả tang đối tượng đã được nhanh chóng xây dựng từ việc bắt đối tượng trên đường vận chuyển sang thực hiện bắt đối tượng tại chỗ khi đang trao nhận bằng.
Đối tượng bị công an bắt tại chỗ (ảnh chụp qua điện thoại di động). |
Tóm gọn
Theo chỉ dẫn của đối tượng trong đường dây làm bằng giả thì lần này việc trao bằng và nhận nốt số tiền còn lại sẽ diễn ra tại nhà của đối tượng. Nhóm điều tra phải vượt quãng đường dài hơn 50 cây số hướng tới điểm hẹn. Gần đến nơi điện thoại của PV đổ chuông, đầu dây bên kia thông báo thay đổi địa điểm giao bằng hẹn tại một bến xe trên tuyến đường đi. Tất cả những thông tin này đều được thông báo cho nhóm trinh sát của công an huyện Sóc Sơn tham gia chuyên án. Chúng tôi đến điểm hẹn là một bến xe buýt và đứng chờ dưới thời tiết oi bức. Gần một giờ trôi qua, không thấy bóng dáng đối tượng đến giao bằng khiến chúng tôi thấy nóng lòng. Phải chờ gần hai tiếng đồng hồ thì chuông điện thoại lại đổ. Vẫn giọng của kẻ hẹn giao bằng nhưng lần này nghe có vẻ năn nỉ, mềm oặt " ông em thông cảm. Quá bộ tới quán café bên kia đường. Anh đang đợi chú ở đấy". Chúng tôi vờ càu nhàu vài câu tỏ thái độ sốt ruột song vẫn lững thững vừa đi vừa hỏi đường tới quán café mà đối tượng hẹn. Gần 2 cây số đi bộ mệt đứt hơi. Vừa tới quán tôi đảo mắt xem có gã làm bằng mà tôi đã biết mặt không nhưng không có. Ngồi đợi thêm một thời gian khá lâu nữa mà bóng dáng đối tượng vẫn biệt tăm. Sốt ruột tôi nhấc máy gọi cho đối tượng làm bằng thì nhận được câu trả lời cộc lốc "sắp ra" khoảng vài phút nữa. Chúng tôi lại ngồi đợi. Thời gian chờ đợi căng thảng kéo dài thêm từ sắp ra theo lời hẹn của đối tượng lên đến cả tiếng đồng hồ nữa vẫn chẳng thấy tăm hơi đối tượng đâu. Khi đã quá giờ trưa và sự chờ đợi của chúng tôi đến mức giới hạn, định thay đổi kế hoạch thì hai đối tượng xuất hiện trước mặt. Sau vài câu xã giao chớp nhoáng, việc trao đổi diễn ra nhanh chóng. Và cũng nhanh chóng không kém, lực lượng công an ngay lập tức có mặt khi đối tượng đưa bằng giả ra.
Theo thông tin ban đầu có từ ban chuyên án, đối tượng trong đường dây bị bắt giữ ngay tại chỗ với đầy đủ tang vật gồm bộ bằng THPT. Bước đầu đối tượng khai nhận là Ng.V.H, cư trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và là chủ nhân chiếc bằng giả này, đồng thời là một trong những đầu mối quan trọng trong đường dây làm bằng giả với quy mô lớn. Người đứng đầu chuyên án này sau khi bắt và khai thác nóng đối tượng đã cho biết: "Đây là một đường dây làm bằng giả có quy mô, và chia làm rất nhiều đầu mối chẳng khác nào "vòi bạch tuộc" vươn ra nhiều nơi với nhiều công đoạn tinh vi. Công tác điều tra đang được tiếp tục mở rộng”. Thông tin mới về diễn biến của chuyên án này sẽ được báo SK&ĐS tiếp tục đăng tải.
Nhóm PVĐT