Phong trào... chịu trách nhiệm?!

Xã hội
- Dạo này đọc báo thấy nhiều ông tuyên bố “chịu trách nhiệm” thế!

Hai Phiếm bảo:

- Dạo này đọc báo thấy nhiều ông tuyên bố “chịu trách nhiệm” thế!

- Tốt quá! Cán bộ làm việc phải dám chịu trách nhiệm thì công việc mới tốt lên được.

- Vừa rồi, ông Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tuyên bố tại cuộc họp báo rằng: “Tôi chịu trách nhiệm khi nói thủy điện Sông Tranh 2 an toàn!”.

- Riêng vụ này thì dân không cần nghe ai hứa chịu trách nhiệm mà cần các nhà khoa học chỉ ra nguyên nhân rò nước ở đập thế nào, khắc phục ra sao.

- Thế cho nên ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mới nói: “Nhân dân và chính quyền Quảng Nam vẫn chưa hết lo lắng”. Có ông tiến sĩ còn gửi kiến nghị: Đề nghị Thủ tướng ra lệnh xả cạn nước hồ trong suốt thời gian chưa tìm ra nguyên nhân và khắc phục xong sự cố.

- Thế mà gọi là nhiều!

- Mới đây, tại cuộc họp báo của Chính phủ, ông Bộ trưởng GTVT khi nói “thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân” vào một thời điểm phù hợp cũng hứa “Sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân chuẩn bị đề án này”.

- Thế ông Bộ trưởng trước khi hứa “chịu trách nhiệm” có làm yên lòng dân trước hàng loạt thắc mắc, phản biện của nhân dân với chủ trương này không? 

- Không! Hứa là được rồi. Còn cách đây không lâu, tại cuộc chất vấn ở phiên họp thứ sáu, UBTVQH khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội đã phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải chứng minh trách nhiệm của mình một cách tích cực để bảo đảm việc thực hiện có kết quả những đề án đã trình bày.

- Xem ra “chịu trách nhiệm” là tốt nhưng chịu trách nhiệm thế nào mới là quan trọng bác nhỉ!

- Tôi cũng lo những người hứa “chịu trách nhiệm” nhưng khi phải chịu trách nhiệm lại hết trách nhiệm thì biết lấy gì mà chịu trách nhiệm!        
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn