Phong trào?

Xã hội
- Phải nói là dân ta rất dễ tính trong chuyện học hỏi nhau tới mức thành phong trào như phong trào bỏ lúa trồng khoai lang thuê cho nước ngoài, thậm chí có cả phong trào nuôi ốc bươu vàng để rồi phải có phong trào tiêu diệt ốc bươu vàng…

- Phải nói là dân ta rất dễ tính trong chuyện học hỏi nhau tới mức thành phong trào như phong trào bỏ lúa trồng khoai lang thuê cho nước ngoài, thậm chí có cả phong trào nuôi ốc bươu vàng để rồi phải có phong trào tiêu diệt ốc bươu vàng…

- Xì ! Đấy là tâm lý đám đông chứ “phong trào” gì! Bà con ta cảm tính, thiếu thông tin nên mới thế!

- Vậy có thời không phải “bà con” mà là nhiều cơ quan tổ chức toàn người hiểu biết, đầy đủ thông tin mà cũng rộ lên phong trào thi hoa hậu. Thôi thì hoa hậu tỉnh, hoa hậu phường…

- Chuyện cũ mèm rồi!

- Còn chuyện đang xảy ra chưa hề cũ là…phong trào đại học!

- Chuyện gì chứ chuyện đại học nở rộ để tăng cường dân trí cũng tốt chứ sao!

- Vâng! Thế cho nên bây giờ trừ một tỉnh mới tách ra còn thì tỉnh nào cũng có trường đại học. Riêng năm học rồi đã có thêm 2 chục trường ĐH mới ra đời để cả nước có hơn 400 trường với 4.500 ngành học!

- Ờ, ờ… Không biết thầy ở đâu mà lắm trường, lắm ngành học thế nhỉ?!

- Thôi thì chuyện thời trang, nấu ăn, may vá đến chuyện vệ sĩ, tức là nhân viên bảo vệ cũng có bậc đại học…

- Thắc mắc làm gì! Sao lại ngăn cản những ước mơ đại học của công dân! Nếu có đại học lái xe buýt, thậm chí việc đánh giày, trông giữ xe đạp, xe máy được trang bị kiến thức đại học cũng chẳng sao!

- Quá đúng! Nhưng khổ nỗi như chuyện ốc bươu vàng, phong trào mở trường đại học bung ra nhưng sau đó lại có phong trào đóng cửa vì không có sinh viên theo học.

- So thế mà cũng so! Ốc bươu vàng phá hoại sản xuất chứ đại học…

- Thế đất đai để trường ĐH tọa lạc rồi bỏ không đấy khi “tấc đất tấc vàng” theo đúng nghĩa có khác gì dự án treo, vàng đắp chiếu không hại gì sao?

- Ờ, ờ…! Dân nhìn nhau, bắt chước nhau thành phong trào không lẽ các tỉnh cũng nhìn nhau, thấy tỉnh bạn có đại học thì tỉnh mình cũng phải có lại không phải là “tâm lý đám đông” sao?           

       Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn