Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống

Y tế
SKĐS - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà xúc động chia sẻ về những mất mát, nhọc nhằn của người bệnh ung thư và khẳng định, sự sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động lực giúp bệnh nhân...

Như Báo Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin, tối 23/5 đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo "Ngày mai tươi sáng" do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức.

Tham dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cùng đại diện Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, các Ban ngành, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế cùng đông đảo cán bộ, người dân quan tâm...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống- Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Xúc động trước nghị lực của các bệnh nhi ung thư

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động trong không gian đầy sẻ chia khi những ca khúc về tình yêu thương vang lên, khi những hình ảnh sinh động về sự chung tay, đồng hành và những câu chuyện về bệnh nhân ung thư nghèo hiện lên trên sân khấu.

"Đó là ánh mắt đầy hy vọng của người bệnh khi nhận được sự quan tâm, động viên từ cộng đồng. Đó là niềm hạnh phúc giản dị của những gia đình nghèo khi người thân của mình có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị. Đó là những cái nắm tay thật chặt giữa lúc khó khăn nhất để truyền cho nhau sự kiên cường, mạnh mẽ và niềm tin vào sự sống", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là một hoàn cảnh nhiều nhọc nhằn và mất mát. Có những gia đình đã dốc hết tài sản để chữa bệnh cho người thân. Có những người bệnh âm thầm chịu đựng đau đớn nhưng vẫn kiên cường vượt lên với một khát vọng rất giản dị: Được sống, được ở bên gia đình, được nhìn thấy ngày mai tươi sáng hơn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng xúc động khi nhắc tới những em nhỏ mắc ung thư phải sớm làm quen với giường bệnh, với những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi và sống trọn vẹn tuổi thơ của mình. Nhưng ngay trong hoàn cảnh khó khăn ấy, nhiều em vẫn hồn nhiên và nuôi dưỡng một niềm tin rất đẹp vào cuộc sống. Chính những ánh mắt trong trẻo nhưng đầy nghị lực ấy càng thôi thúc chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để sẻ chia và đồng hành cùng người bệnh nghèo.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trò chuyện động viên bệnh nhân tại chương trình.

Chung tay để mọi bệnh nhân đều có quyền hy vọng

Theo Phó Thủ tướng, trong những thời khắc khó khăn nhất, tình người trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Một sự sẻ chia đúng lúc không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị, mà còn giúp họ giữ lại niềm tin và nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Phó Thủ tướng khẳng định, đó cũng chính là ý nghĩa lớn lao, nhân văn và đầy yêu thương của chương trình nghệ thuật "Ngày mai tươi sáng" gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được của Quỹ trong suốt 15 năm qua, Phó Thủ tướng đánh giá Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã trở thành điểm tựa đầy nghĩa tình để hơn 50.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên khắp mọi miền đất nước được hỗ trợ tư vấn, được tham gia nhiều hoạt động thiết thực để phòng ngừa và chữa bệnh ung thư; đặc biệt hàng chục nghìn bệnh nhân được hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp cận thuốc men và dịch vụ y tế để có thêm cơ hội sống.

"Nhiều gia đình đã vượt qua những ngày tháng tưởng chừng tuyệt vọng để tiếp tục được sống hạnh phúc. Nhiều em nhỏ đã được trở lại trường học, tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở của tuổi thơ mình", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống- Ảnh 3.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao quà động viên các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững tin điều trị.

Theo Phó Thủ tướng, điều quý giá nhất mà Quỹ mang lại không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự lan tỏa mạnh mẽ của lòng nhân ái, của trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương Bộ Y tế, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - "Ngày mai tươi sáng"; trân trọng tri ân đội ngũ y bác sĩ - những người đang ngày đêm tận tụy giành giật sự sống cho bệnh nhân bằng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và lòng nhân hậu; trân trọng biểu dương và tri ân các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, các tổ chức thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm đã bền bỉ đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo trong suốt thời gian qua.

"Tất cả đã trở thành nguồn sức mạnh để người bệnh tiếp tục vượt qua đau đớn, góp phần làm thấm đẫm, sâu sắc truyền thống văn hóa, đạo lý nhân văn của dân tộc Việt Nam: Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần được hỗ trợ; vẫn còn nhiều gia đình đang mong chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống; vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phó Thủ tướng mong rằng thông điệp "Ngày mai tươi sáng" của Quỹ sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, kết nối triệu triệu trái tim nhân ái và những nghĩa cử cao đẹp vì bệnh nhân ung thư nghèo.

"Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống; để mọi người bệnh, nhất là những bệnh nhi nghèo, đều có quyền hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn", Phó Thủ tướng kêu gọi.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao quà động viên các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững tin điều trị.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ "Ngày mai tươi sáng" tiếp tục phát động chiến dịch "Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư" năm 2026. Năm nay, cộng đồng có thể tham gia ủng hộ thuận tiện, an toàn thông qua hình thức quét mã VietQR trên ứng dụng ngân hàng. Toàn bộ thông tin tiếp nhận và ủng hộ sẽ được cập nhật công khai, minh bạch theo thời gian thực trên website của Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống- Ảnh 5.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không để bệnh nhân ung thư nghèo đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống- Ảnh 6.15 năm Quỹ Ngày mai tươi sáng tiếp sức hàng chục vạn bệnh nhân ung thư nghèo

SKĐS - Sau 15 năm hoạt động, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ hàng chục vạn bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo trên cả nước. Chương trình giao lưu nghệ thuật tối 23/5 tại TPHCM tiếp tục thắp lên niềm tin và hy vọng cho người bệnh...

Thái Bình
Ý kiến của bạn