Được Hà Nội quy hoạch phố đi bộ vào mỗi dịp cuối tuần từ giữa năm 2018, phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ) đã trở thành điểm vui chơi, dạo mát và điểm đến lý tưởng cho người dân Thủ đô.
Tuy nhiên, thời gian qua tuyến phố đi bộ này phải tạm ngừng hoạt động dịp cuối tuần do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhằm phục vụ khách du lịch, người dân có thêm điểm đến lý tưởng, Hà Nội đã triển khai cải tạo, chỉnh trang, tạo không gian độc đáo, mang hơi thở của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẵn sàng mở cửa trở lại vào dịp 30/4 - 1/5.

Đi vào hoạt động từ ngày 11/05/2018, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã thu hút sự chú ý, quan tâm của người dân cùng du khách khi đến với Thủ đô. Dịp cuối tuần, tuyến phố đi bộ này thu hút hàng nghìn người dân từ khắp nơi kéo đến vui chơi, tham gia nhiều hoạt động.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tuyến phố đi bộ này đã tạm ngừng hoạt động suốt 2 năm qua, dịp 30/4 -1/5 tới đây, không gian đi bộ này được hoạt động trở lại.

Nhằm thu hút hơn nữa du khách, người dân tới vui chơi, giải trí và thưởng lãm ẩm thực, âm nhạc, Hà Nội đã cho chỉnh trang, sửa sang nhiều hạng mục của không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn trước giờ mở cửa trở lại.

Dù thời tiết những ngày qua oi bức nhưng công nhân vẫn miệt mài làm việc cho kịp tiến độ.

Không chỉ sửa sang, chỉnh trang lại, khắp các không gian tuyến phố đi bộ này còn được bổ sung hoa tươi.

Lan can ven hồ bên phố đi bộ được sơn sửa, bổ sung tiểu cảnh, tạo thành điểm check in cho người dân.


Dọc vỉa hè được sơn nhiều màu sắc bắt mắt, hút giới trẻ đến check in.

Một hình vẽ mang đậm chất Trịnh của phố đi bộ.

Nhiều thùng rác công cộng cũng được bố trí với phong cách hiện đại, sạch sẽ.

Tại nhiều địa điểm của tuyến phố được bố trí các máy bán nước tự động.

"Con đường ô bảy sắc cầu vồng" hứa hẹn sẽ khiến nhiều người thích thú.

Không gian thoáng mát, rộng rãi, cảnh quan đẹp, kết hợp với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của người dân Thủ đô và du khách dịp 30/4 - 1/5.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Căn bệnh bí ẩn trong quá khứ hé lộ kết thúc của đại dịch COVID-19.