Phố đàn

16-02-2015 08:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Sông Hồng. Lững thững. Về đâu Ðêm nay. Gió ngủ. Trên cầu Long Biên

Phố đàn

Sông Hồng. Lững thững. Về đâu

Ðêm nay. Gió ngủ. Trên cầu Long Biên

Mưa. Từ Hàng Ðậu. Mưa lên

Rời ga Hàng Cỏ. Tàu đêm. Xuôi về

Ðèn vàng. Lầy lội. Ngõ khuya

Mưa. Trên phố cổ. Ðàn nghe. Ngậm ngùi

Xa em. Ðã mấy. Trăng rồi

Ta nghe. Sỏi mọc. Rêu ngồi. Hoang vu

Ta nghe. Phố. Ðã cuối thu

Lá bàng. Rụng đỏ một bờ. Heo may

Hàng Gai. Hàng Lược. Hàng Giày...

Ba mươi sáu phố. Ðàn đầy. Mưa rơi

Hàng Mắm. Hàng Chĩnh. Hàng Vôi...

Ba mươi sáu phố. Ðàn tôi ưu phiền

Em về. Ngủ với. Thiên nhiên

Cỏ cây. Mộng mị. Không phiền. Lụy ai

Em. Còn thức tới. Ban mai

Tấm thân ánh sáng. Không phai. Bóng hình

Một ngày. Mơ. Ðược hồi sinh

Trên tàn héo. Những lặng thinh. Héo tàn

Ta. Còn thấy. Giữa thời gian

Dáng em. Như dáng cây đàn. Mộng du

Môi đàn. Thức. Với hoang vu

Ngực đàn ngủ. Với sa mù. Thương yêu

Tình đàn. Phần phật. Thủy triều

Hồn đàn. Lay động thật nhiều. Ðêm trăng

Nguyễn Việt Chiến

 


Ý kiến của bạn