Sáng 13/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và khu vực Nhà quàn hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đồng thời thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: P.Thương
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương tới các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.Thương
Ngay sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã đến khu vực đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.
Tại hiện trường, ông Nguyễn Phước Lộc trực tiếp theo dõi quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời trao quà động viên Bộ Tư lệnh TPHCM và các tổ công tác gồm lực lượng tìm kiếm, tổ chỉ huy điều hành, tổ lấy mẫu ADN - số hóa, tổ thống kê di vật, tổ bảo đảm an ninh, hậu cần - kỹ thuật, tuyên truyền cùng các đơn vị phối hợp.


Phó Bí thư Thành ủy TPHCM động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.Thương
Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc bằng "trái tim người lính", nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thiện chính sách đối với người có công, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.




Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương
Cũng trong sáng 13/7, thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từ Tây Ninh đã đến Công viên Lê Thị Riêng dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ và theo dõi công tác tìm kiếm.
Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, đến nay kết quả giám định ADN đối với bộ hài cốt và các di vật được phát hiện, trong đó có cuốn sổ tay ghi tên Huỳnh Văn Quên vẫn chưa có. Vì vậy, hiện chưa đủ cơ sở để xác định mối quan hệ giữa gia đình và bộ hài cốt đang được quy tập.