Phim truyền hình (38 tập) Chân trời trắng được phát sóng từ 17/3/2012 trong chương trình VTV3 chiều thứ bảy và chủ nhật đến nay đã được 22 tập. Không đúng như lời giới thiệu ban đầu là bộ phim ca ngợi y đức, ca ngợi nghị lực, lòng yêu nghề, quyết tâm phấn đấu vì ước mơ của những bạn trẻ đã và đang theo đuổi nghề y, qua 22 tập, các nhà làm phim đã đưa ra các chuyện không đúng và sai lệch về hình ảnh giáo viên và sinh viên trường y dù họ đã được Trường đại học Y Hà Nội giúp đỡ tận tình khi quay các cảnh tại khuôn viên nhà trường.
Trên các báo, trang web và các trang mạng, nhiều cán bộ và sinh viên ngành y đã có phản ứng về các vấn đề nêu ra trong phim, không đồng tình cách hư cấu hình tượng người thầy và sinh viên trường y trong bộ phim “Chân trời trắng”.
![]() Một cảnh trong phim Chân trời trắng có những chi tiết sai sót. |
- Bác sĩ ngoại khoa Thắng được gọi là tay mổ vàng có cuộc sống sa đọa, bệnh hoạn, có quan hệ với nhiều sinh viên, nhiều cô gái. Anh ta thiết kế phòng ngủ và kiểu giường khác lạ để thực hiện các cảnh nóng. Anh ta có nhiều áo lót nữ để trong tủ làm lưu niệm sau những lần chăn gối. Nữ sinh viên Hồng đã sa vào bẫy của anh ta, phải chung đụng mấy lần vì hy vọng sẽ thành vợ chồng, khi có thai, đã bị Thắng cho thuốc độc vào nước uống làm cho Hồng bị sẩy thai, sau đó vẫn tiếp tục quan hệ. Ông thầy này bị nhiều sinh viên khinh rẻ gọi là lão Đông Gioăng (Don Juan)... Chưa hết, BS Thắng còn quan hệ với vợ GS Hệ (thầy Chủ nhiệm khoa), đưa ôtô đến nhà ngang nhiên trước mặt thầy, đón vợ thầy đi nghỉ mấy ngày ở biển.
- Chủ nhiệm bộ môn ngoại là GS Hệ cùng vợ có bệnh viện tư, ông thầy này cũng ngoại tình, thậm chí còn bị kỷ luật khi đi tu nghiệp ở nước ngoài (!).
- BS Tráng, một giảng viên bộ môn, xấu trai cũng dụ dỗ được sinh viên Hạnh về ở cùng, bất ngờ vợ từ nước Đức trở về bắt gặp, đánh ghen, đốt quần áo...
Từ bao năm nay, sinh viên Trường Đại học Y được tuyển vào trường với số điểm cao nhất khối B và đều là học sinh tốt, có đạo đức. Việc học của sinh viên Trường Y rất vất vả: sáng đi bệnh viện, trưa về phải lên lớp từ 13 giờ với 5 hoặc 6 tiết học; phải trực bệnh viện 5 ngày một tuần. Vì vậy, không có chuyện nữ sinh viên phải đi làm tiếp thị bán rượu các buổi tối tại quán bar (Hà); không có sinh viên phải đi làm cho thẩm mỹ viện (Vân); không có chuyện sinh viên y khoa đi làm xe ôm rồi trở thành người môi giới gái mại dâm (bị công an bắt giam). Trong phim, nhóm sinh viên y khoa có hơn chục người, mới học năm thứ 3 nhưng đều có các mối tình tay đôi, tay ba trong cùng lớp hoặc giữa trò với thầy. Các sinh viên này học thì ít mà chơi thì nhiều. Trên thực tế, cũng chưa bao giờ có chuyện BV tư nhân lo lắng vấn đề nhân lực mà phải mồi chài, lôi kéo sớm sinh viên Y3.
Các nhà làm phim Chân trời trắng đã để nhiều sai sót trong chi tiết: sinh viên Y1 ôm các cuốn sách của Y3, vợ chồng GS Hệ (Chủ nhiệm khoa) và BS Thắng trong phim đều mặc áo blouse không cài khuy, BS Thắng khi nghe thầy nói vẫn thản nhiên cho tay vào túi quần. Đã vậy, phim có nhiều đoạn quảng cáo cho Thẩm mỹ viện Thu Lâm một cách rất phô.
Xem 22 tập phim đã phát sóng, khán giả phải nhiều phen nhăn mặt khó chịu. Còn 16 tập tiếp theo, các nhà làm phim còn đưa thêm các chuyện gì nữa đây?
Các trường đại học y của cả nước có truyền thống và yêu cầu của nghề nghiệp, luôn có một đội ngũ các thầy giáo tốt cả về chuyên môn và đạo đức, được tuyển lựa từ các sinh viên giỏi, ưu tú, được đào tạo và trưởng thành mới được tuyển làm thầy. Các lớp sinh viên vào trường với thành tích học tập tốt và hạnh kiểm tốt. Môi trường học tập tại các trường đại học y là nghiêm túc và lành mạnh. Trong nhà trường còn có Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên làm tốt công tác lãnh đạo và quản lý cán bộ, sinh viên; đã đào tạo hằng năm hàng nghìn bác sĩ có chuyên môn, đạo đức. Có chăng, sau khi ra trường, trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, có người đã biến chất, giảm sút đạo đức. Nhưng số đó là vô cùng nhỏ so với một đội ngũ đông đảo các thầy thuốc đang ngày đêm tận tâm, tận lực chăm lo cho sức khỏe cho nhân dân. Những người làm phim Chân trời trắng cần hiểu điều đó, không nên xúc phạm, bịa đặt làm méo mó hình ảnh về thầy giáo và sinh viên trường y.
Trần Giữu