An ninh Philippines công nhận đã phạm sai lầm khiến cho vụ giải cứu con tin kết thúc trong biển máu. Thủ phạm là một cựu sĩ quan cảnh sát bị xạ thủ bắn chết nhưng cuộc tấn công đã làm thiệt mạng 8 du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) và hai người bị thương nặng.
Đối với gia đình các nạn nhân và 4 người sống sót sau cuộc giải cứu thì Cảnh sát Philippines đã dùng vũ lực không cần thiết. Tại sao lại làm như vậy? Tôi không chấp nhận vậy được! Người chất vấn chính quyền Manila là một phụ nữ Hồng Kông họ Lương may mắn thoát chết. Chiều 23/8, tại thủ đô Manila, cảnh sát đặc nhiệm của Philippines đã tấn công một chiếc xe buýt trong đó có 15 du khách Hồng Kông bị một cựu sĩ quan cảnh sát bắt làm con tin. Trước đó, thủ phạm đã thả 9 người gồm tài xế, người già và trẻ con trong đoàn du khách đi tham quan thủ đô Manila. Suốt một tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát nổ súng như mưa về hướng xe buýt và dùng búa tạ phá cửa kính nhưng không vào được. Theo giải thích của cảnh sát thì thủ phạm sử dụng du khách làm bia đỡ đạn. Cuối cùng cảnh sát ném lựu đạn cay và bắn chết kẻ bắt con tin nhưng chỉ có 4 con tin may mắn thoát chết.
Cuộc giải cứu “đẫm máu” của cảnh sát Philippines khiến dư luận bàng hoàng. |
Giám đốc cảnh sát Manila, Leocadio Santiago thừa nhận lực lượng an ninh đã phạm nhiều thiếu sót từ chiến thuật cho đến thủ tục khi đối phó với một vụ bắt con tin. Tổng thống Aquino cũng công nhận là thảm nạn này đã làm lộ rõ những khuyết điểm của an ninh Philippines. Cả hai nhân vật này đều tuyên bố là sẽ điều tra cặn kẽ vụ việc. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines gián tiếp quy một phần trách nhiệm cho các đài truyền thanh truyền hình đã cho phép thủ phạm phát biểu và biết được ý định hành động của cảnh sát qua màn ảnh nhỏ trên xe buýt.
Thủ phạm bắt con tin là một cựu sĩ quan cảnh sát từng được vinh danh là một trong 10 sĩ quan xuất sắc nhất của năm 1986. Cách nay 2 năm ông bị cách chức với tội danh ăn cắp, tống tiền và vi phạm luật chống ma túy. Thực hư ra sao không ai biết. Nhưng theo một thân nhân thì từ khi bị sa thải, viên sĩ quan này rất bất mãn vì cấp trên không theo đúng thủ tục và không nghe tiếng nói giãi bày. |
Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố ngày 25/8 là ngày quốc tang tưởng niệm các con tin trong vụ giải cứu đẫm máu trên.
Vụ bắt cóc con tin làm những du khách Hồng Kông (Trung Quốc) thiệt mạng đã gây ra nỗi buồn và sự giận dữ trong dư luận, đồng thời gợi lên nhiều câu hỏi về cách hành xử của chính quyền Philippines. Inquirer.net dẫn lời ông Frederic Gallois, một cựu tư lệnh lực lượng giải cứu con tin Pháp, nhận xét cuộc đột kích vào chiếc xe buýt là "bước chuẩn bị tồi" và mạo hiểm, còn các lực lượng tham gia chiến dịch là "không được trang bị đầy đủ về vũ khí cũng như chiến thuật". Trung Quốc cũng chỉ trích gay gắt vụ thảm sát trên. Tân Hoa xã cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện thoại trực tiếp cho Ngoại trưởng Philippines Alberto Romulo, yêu cầu nước này điều tra triệt để vụ án và thông báo chi tiết kết quả điều tra cho Bắc Kinh trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Aquino cam kết, Chính phủ Philippines sẽ hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ thảm sát trên.
Song Hà (tổng hợp)