![]() |
| Với phong độ cao như hiện tại Phil Jones có thể giành vị trí chính thức từ tay đàn anh Rio Ferdinand. Ảnh: Internet |
Phil Jones là mẫu trung vệ hiện đại và luôn bày tỏ quan điểm của mình về một trung vệ hiện đại:“Phòng thủ không có nghĩa là tắc bóng và đánh đầu. Phòng thủ là nghệ thuật tranh cướp bóng, chơi bóng và phát động tấn công. Luôn tiến lên phía trước là một phần trong cách chơi của tôi bên cạnh mục tiêu ngăn chặn và đẩy tiền đạo đối phương ra khỏi cuộc chơi”. Và Jones không nói chơi. Cú xuyên phá thọc sâu vào hàng phòng ngự Bolton trong trận hủy diệt 5-0 tại Reebok chứng tỏ óc quan sát thông minh cùng sự tự tin cực lớn về khả năng kĩ thuật với một cú solo qua 3 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm khiến trái bóng văng ra và nhiệm vụ của Rooney trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hay như trong trận đấu với Chelsea, pha đi bóng dũng mãnh cùng một đường chuyền tinh tế sát vòng cấm địa của The Blues cho Nani chính là khởi nguồn cho bàn thắng thứ ba của đội nhà.
Đó chỉ là hai trong khá nhiều tình huống tham gia tấn công tốt của Jones. Và đây chính là điều mà Rio Ferdinand không thể có được. Chắc chắn trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công không khó hiểu khi Fabio Capello đã gọi Jones vào thành phần đội tuyển Anh trong đợt triệu tập mới nhất. Khi mà Carragher, Ferdinand, King không còn đóng góp cho Tam Sư thì Jones cùng với Cahill, Smalling sẽ là lứa cầu thủ mới cho tương lai. Bản thân Jones đang là nhân tố nổi bật nhất.
Jones đã chơi rất tốt trong màu áo của Man United khiến chẳng mấy ai còn nhớ rằng Quỷ đỏ vẫn còn đó “tượng đài” Rio Ferdinand. Nếu cứ tiếp tục đà thăng tiến như vũ bão này thì không chỉ suất đá chính tại MU mà ngay cả vị trí trong đội tuyển Anh của Ferdinand sẽ thuộc về cựu thần đồng của Blackburn này. Điều này rất có cơ sở khi Sir Alex chứ không phải Arsene Wenger mới là người mát tay nhất nước Anh trong việc sử dụng hiệu quả các tài năng trẻ của mình. Jones đang có mọi điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp của mình và tương lai tươi sáng sẽ chẳng còn xa
