Phía sau hành trình “rút” 40 lít nước cứu cô gái 19 tuổi trong hình hài trẻ 10 tuổi

29-07-2019 14:26 | Camera bệnh viện
google news

SKĐS - Cuộc đời có những điều mà con người không thể giải thích được, nhưng con người có những chuyện có thể thay đổi 180 độ . Tất cả đều cho là có yếu tố may mắn , may mắn kỳ diệu! Đó là câu chuyện của cô gái 19 tuổi trong hình hài của của trẻ 10 tuổi đã phải “vác” trên bụng mình bao năm năm khối lượng nước tương đương 2 thùng phuy 20 lít như Suckhoedoisong.vn đã đưa tin.

Dưới đây là tâm sự của Bs. Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, BV Ung bướu Tp. Hồ Chí Minh một trong những bác sĩ trong chính trong hành trình đưa cô bé bụng “ếch ương” trở về với cuộc sống thường ngày như những phụ nữ khác. Cô gái mà như anh nói  “kiếp trước tôi như đã mắc nợ cô bé này”.

“Khuôn mặt của bệnh nhân 19 tuổi nhưng nhìn như trẻ con 10 tuổi, khuôn mặt em sáng như trăng rằm. Hai mẹ con tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô gái ăn nói dễ thương lễ phép với bất cứ ai lớn tuổi mà cô gặp, không chỉ với những bác sĩ như chúng tôi trực tiếp khám và điều trị. Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, cô bé học rất giỏi, từng học đứng nhất nhì trong lớp và được chọn thi chuyên.

Bụng cô gái trước khi thực hiện "rút" dịch

Thật là may mắn cho bệnh nhân , nếu chỉ một cái lắc đầu của tôi, Trưởng khoa Ngoại 1, BV Ung bướu TP.HCM, bệnh nhân sẽ ra về và có lẽ cô gái này sẽ không còn cơ hội bận áo mới cho Tết năm nay! Khối u đang gây chèn ép tim phổi, bệnh nhân càng ngày càng khó thở!!! Hai mẹ con đi nơi nào điều trị đây khi gom hết gia tài của cả gia đình không tới 10 triệu đồng...
Điều này thôi thúc tôi cùng đồng nghiệp bằng mọi giá phải cứu cô bé này dù có nhiều lời bàn ra là không phải chuyên khoa, không phải ung thư phụ khoa..., nếu nhận điều trị coi chừng “xôi hỏng, bỏng không!” .
Ngay những ngày đầu bệnh nhân nhập viện chúng tôi tiến hành làm tất cả các xét nghiệm, hội chẩn toàn bệnh viện, hội chẩn liên viện... vẫn không tìm ra phương pháp điều trị thích hợp, có gửi e-mail ra các TT ung thư lớn nước ngoài vẫn không có hướng điều trị, tham khảo y văn thì có vài ca giống như bệnh nhân này và hướng dẫn mong lung! Trước tình hình này một “quyết định táo bạo” được đề xuất với khoa , với ban chủ nghiệm Khoa ngoại tổng quát và ban giám đốc  , chúng tôi quyết định dùng kim hút dịch từ trong bụng ra cho bệnh nhân liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày hút khoảng hơn 2 lít nước, để giảm căng thẳng cho tim phổi và các cơ quan khác trong ổ bụng. Rõ ràng có hiệu quả, bụng xẹp và bệnh nhân có thể nằm và việc gì đến phải đến : Chúng tôi đã phẫu thuật thành công!.

BS Nguyễn Văn Tiến chụp ảnh cùng bệnh nhân sau khi thực hiện rút dịch ( ảnh BSCC)

Không như các ca phẫu thuật thành công trước đó : cắt hết toàn bộ khối bướu, cắt hết tử cung, buồng trứng đại võng… cho những ca bướu khổng lồ trước đây là loại bỏ hết tế bào ung thư. Đối với chúng tôi ca này thật sự chỉ là một phẫu thuật khá nhẹ nhàng về mặt chuyên môn kỹ thuật, một cuộc mổ bụng đơn giản thám sát hút dịch và sinh thiết bướu sau phúc mạc trước cột sống. Điều quan trọng nhất trong cuộc phẫu thuật này hoàn toàn dựa vào gây mê hồi sức kiểm soát tốt huyết động học khi rút dịch ra , với bề dày nhiều chục ca thành công nên không có vấn đề nghiêm trọng nếu không bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào do thay đổi huyết động học đột ngột.
Thật là may mắn cho bệnh nhân vì đây không phải là ung thư buồng trứng hay ung thư bất cứ cơ quan nào, mà là bệnh lành tính, bẩm sinh. Khối u này có thể rất khó điều trị nhưng cuộc sống sẽ kéo dài hơn.
Sau khi mổ 2 ngày cô bé hồi phục rất nhanh đến mức độ kinh ngạc: bé có thể đi lại được. Tuy nhiên sáng ngày hậu phẫu thứ 3, như có thần linh mách bảo, tối hôm trước tự nhiên tôi mất ngủ lòng bồn chồn lo lắng! Sáng sớm tôi liền chạy vào khoa chưa kịp thay đồ tôi vội tới phòng bệnh thăm bé, nhìn thấy bé thở mệt , da niêm xanh, có kéo hõm ức.. hình như có vấn đề gì? Tôi vội huy động anh em bác sĩ và điều dưỡng đến và bắt đầu cấp cứu, sau khi làm hết xét nghiệm, mời hội chẩn bác sĩ Giang Phó khoa Hồi sức tích cực (ICU) Bệnh viện Nhân dân Gia Định qua khám: nhận định bé có thể rơi vào sốc tuần hoàn do giảm áp lực ổ bụng và có thể vào phù phổi cấp. Cuộc hội chẩn chuyên khoa khẩn cấp với các khoa dinh dưỡng, tim mạch.. Các giáo sư, tiến sĩ lập tức vào can thiệp rất nhiệt tình vì đã biết bệnh nhân này trong thời gian qua, sau khi nhận về điều trị và được chăm sóc chu đáo tại khoa ICU bệnh viện Nhân dân Gia định , bệnh nhân đã khỏe và đang được Bệnh viện Nhân dân gia định chăm sóc dinh dưỡng rất đặc biệt. Nếu không có những bác sĩ này thì những bác sĩ ngoại khoa chúng tôi đã “ công cốc” rồi.
Lại càng may mắn, với tình thương con vô bờ bến, người mẹ đã quyết đoán đưa con gái đến điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM dù rằng nhiều nơi khác từ chối tiếp nhận điều trị và dù rằng cuộc sống của họ vô vàn cơ cực. Họ lay lắt sống mỗi ngày với tập vé số, bữa bán hết, bữa còn nửa cọc. Bệnh nhân đến bệnh viện mà không có tiền đủ để trang trải lặt vặt, nên tôi cùng các bác sĩ, nhân viên trong khoa Ngoại 1, đã cùng nhau hỗ trợ và tìm kiếm hỗ trợ từ người thân, bạn bè và các mạnh thường quân.
Hiện tại, số tiền từ Sổ vàng của BV Ung bướu TP.HCM cùng với từ vận động của khoa Ngoại 1 đã được gần 30 triệu đồng, đủ để bệnh nhân điều trị nội khoa trong một thời gian dài và có chút vốn để gia đình họ làm ăn sau khi xuất viện. Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân của ban giám đốc các bệnh viện.
Thời gian sắp tới còn rất nhiều gay go trong điều trị nhưng với lòng quyết tâm khoa Ngoại 1 chúng tôi sẽ đưa bé bẩm sinh có căn bệnh kỳ dị trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác. Cô bé đã thay đổi được số phận do gặp nhiều may mắn, sự may mắn kỳ diệu.


BSCKII Nguyễn Văn Tiến - Trưởng khoa Ngoại I, BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn